Sáng 26/6, tại điểm thi Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), một cậu bé chỉ cao hơn 1 mét bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều thí sinh, phụ huynh lẫn giám thị tưởng em chỉ là em út đi theo anh chị đến trường thi. Nhưng hóa ra, đó lại chính là thí sinh chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Thông tin từ Tuổi Trẻ Online, cậu bé ấy là Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12A11 của trường. Thiện chỉ cao khoảng 1,25m, nặng chưa đến 30kg, vóc dáng nhỏ bé khiến em ngồi lọt thỏm giữa bàn thi.
Chia sẻ từ một cán bộ coi thi cho biết: “Lúc mới bước vào phòng, ai cũng ngỡ đây là trẻ nhỏ đi lạc. Nhưng khi kiểm tra hồ sơ, mới biết em là thí sinh thật sự. Cả đoàn vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục khi biết được hành trình học tập của em”.
Theo VietNamNet, Nguyễn Văn Thiện sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông. Gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống chủ yếu trông chờ vào vài sào ruộng và công việc lao động tay chân của bố mẹ.
Ông Nguyễn Văn Bảy, cha em Thiện, làm nghề vác cây thuê. Mẹ em tranh thủ lúc rảnh rỗi đi làm bếp thuê để có thêm thu nhập. Dù thu nhập bấp bênh, ông Bảy chỉ mong con trai có sức khỏe, sống tử tế và mai sau có thể tự nuôi sống bản thân bằng một công việc phù hợp.
“Gia đình tôi không dám mơ cao sang. Chỉ mong con khỏe mạnh, sống có ích, làm được nghề gì đó ổn định là mãn nguyện rồi”, ông Bảy chia sẻ, đồng thời hy vọng con trai sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các trường nghề hoặc đơn vị hảo tâm sau kỳ thi.
Dù hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe không được như bao bạn bè cùng trang lứa, Thiện luôn cố gắng học tập và đã đạt học lực loại Giỏi trong năm học cuối cấp. Tuy nhiên, hiểu rõ thực trạng gia đình, em đã quyết định theo hướng học nghề thay vì theo học đại học dài hạn.
“Em muốn chọn một ngành nghề phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình, có thể sớm đi làm để đỡ đần bố mẹ, đồng thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình”, Thiện tâm sự.
Cô Trần Thị Cẩm Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11, dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò đặc biệt này. Cô nói: “Thiện là học sinh hiền lành, có ý chí vươn lên. Em chưa từng xin sự giúp đỡ đặc biệt nào từ thầy cô. Chính điều đó càng khiến mọi người thêm trân trọng nghị lực của em”.
Với kết quả học tập ổn định, cùng sự quyết tâm trong từng buổi học, cô Vân tin tưởng Thiện sẽ hoàn thành kỳ thi THPT với kết quả tốt.