Học đường

Thấy mẹ bị bố bạo hành, nam sinh đứng ra bênh vực liền bị cả hai bên nội ngoại mắng nhiếc, chửi rủa

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Bênh mẹ nhưng lại bị mẹ cự tuyệt, không những thế còn bị bố đánh đập, gia đình hai bên nội ngoại mắng nhiếc và chửi rủa là "đồ bất hiếu" khiến nam sinh 15 tuổi phải bỏ nhà đi bụi.

Lứa tuổi 14 - 15 luôn là một trong những khoảng thời gian mà tâm sinh lý của mỗi người có chuyển biến rõ rệt nhất. Điều này cũng dễ hiểu bởi đây chính là độ tuổi giao thoa giữa trẻ con và trưởng thành, và chính những điều này đã tạo nên những hành động sai lầm, bồng bột của các cô cậu học sinh mà ngay cả nhà trường hay gia đình cũng khó có thể kiểm soát được.

Mới đây, câu chuyện về một nam sinh 15 tuổi nghỉ học, bỏ nhà ra đi đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tưởng rằng anh chàng phải làm tội lỗi gì lớn lao lắm thì mới trốn tránh như thế, nào ngờ đâu câu chuyện phía sau điều này lại khiến nhiều người dùng đồng cảm, xót xa.

Nguyên văn câu chuyện này như sau:

“Chào các cô chú, cháu năm nay 15 tuổi, cháu biết tuổi của cháu không nên vào nhóm này nhưng cháu vào đây để chia sẻ và được cô chú cho lời khuyên ạ. Cô chú hơn cháu nhiều tuổi nên có thể giúp cháu giải quyết và cho cháu một lời khuyên.

Bố của cháu là một người có trách nhiệm với gia đình, hiếu thuận cả nội lẫn ngoại, một người hết mực thương con. Bố không lăng nhăng, không cờ bạc nhưng bố hay uống rượu và có tính vũ phu, lúc ông tỉnh thì điềm đạm, dịu dàng còn lúc ông say dù vui hay buồn ông đều lấy cớ đánh mẹ. Cháu chứng kiến từng trận đòn roi bố vụt trên người mẹ, cháu can ngăn nhưng bố lại càng đánh mẹ nhiều hơn.

Thấy mẹ bị bố bạo hành, nam sinh đứng ra bênh vực liền bị cả hai bên nội ngoại mắng nhiếc, chửi rủa Ảnh 1
Nam sinh tỏ ra bức xúc trước việc mẹ của mình thường xuyên bị bố bạo hành. Ảnh minh họa

Vào buổi tối chủ nhật tuần trước, bố tức giận chuyện vặt với bác trưởng thôn nên lại uống rượu, mẹ thấy vậy liền khuyên bố đôi lời, bố tức giận ụp hẳn đĩa rau lên đầu mẹ, dùng cây chắn cửa mà đánh, mẹ chỉ biết ôm đầu xin lỗi, cháu càng can thì bố càng đánh. 

Sáng hôm sau cháu có viết một lá đơn rồi trốn học chạy ra xã với ý nghĩ tố cáo bố cháu bạo lực gia đình. Bố bị mời ra xã làm việc trong chiều hôm đó, chiều cùng ngày bà nội sang mắng cháu là đồ bất hiếu, chửi mẹ cháu không biết dạy con, đánh đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Cháu và mẹ sang nhà ngoại, ngoại cũng như nội, mắng cháu và mẹ y như vậy, ngoại kéo cháu lại rồi nói ‘Bố có đánh mẹ thì cháu cũng chỉ có thể xoa thuốc, an ủi mẹ thôi’, trong mắt ngoại bố cháu là rể thảo, điềm đạm, dịu dàng, ngoại nghĩ mẹ phải như nào bố cháu mới đánh như vậy.

Mẹ cháu vào được nhà liền trốn vào trong WC mà khóc, mẹ nói với cháu ‘Tại sao mày lại làm vậy? Tao đâu mượn? Mày xem, do mày mà hai bên nội ngoại đều mắng tao?’, sau khi khóc xong mẹ đưa cháu về nội rồi liền đi bảo lãnh bố.

Vừa về nhà, bố xông thẳng vào nhà tát cháu 1 cái, bố quát ‘Tao cho mày ăn học để mày viết đơn tố cáo tao à? Mày cút khỏi mắt tao’ vừa nói vừa vứt đồ cháu ra ngoài, xé sách vở của cháu. Mẹ quỳ xuống xin bố, bố liền tát mẹ chúi ngủi. Bà nội thì im lặng, mẹ thì khóc lóc, bố thì vẫn tiếp tục xé sách vở. Cháu vừa giận vừa uất ức cháu quát vào mẹ cháu ‘Con đang bảo vệ mẹ, tại sao mẹ lại mắng con? Những gì con làm là sai hả mẹ?’.

Cháu đã gần 4 ngày không về nhà và cũng không đi học, sách vở bố đã xé nát cả rồi, cháu ở nhờ nhà trọ của bạn. Cháu thật sự không hiểu, cháu cố bảo vệ mẹ là sai sao? Bà nội cũng là phụ nữ sao bà lại vô tâm như vậy? Bà ngoại là mẹ ruột của mẹ, tại sao bà lại cho đó là hiển nhiên như vậy? Tại sao chính quyền không truy cứu bố cháu? Chả nhẽ chỉ cần mẹ cháu không có ý định tố cáo thì bạo lực gia đình là hợp pháp ạ? Cháu tố cáo bố mình là sai ạ?

Cháu nên làm gì tiếp theo ạ?”.

Thấy mẹ bị bố bạo hành, nam sinh đứng ra bênh vực liền bị cả hai bên nội ngoại mắng nhiếc, chửi rủa Ảnh 2
Hành động của anh chàng bị bố mẹ, gia đình nội ngoại trách mắng khiến nam sinh phải dở dang việc học, bỏ nhà ra đi nhiều ngày liền. Ảnh minh họa

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của cậu học trò nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Có thể dễ dàng nhận thấy được rằng, hành động bạo lực gia đình của người bố trong trường hợp kể trên là hoàn toàn sai trái, chưa kể là vi phạm pháp luật. Và cậu nam sinh qua nhiều lần khuyên răng bố của mình không được đã viết đơn tố cáo đến chính quyền địa phương.

Hành động của nam sinh này là hoàn toàn không sai một chút nào, thế nhưng từ bố, mẹ cho đến gia đình nội ngoại, tất cả đều trách mắng cậu nhóc bởi việc làm trên. Thay vì như thế thì người lớn nên giải thích cho con cháu của mình hiểu được rằng, sự việc không đến mức phải khiến anh chàng làm như thế mà có thể nhờ người lớn giải quyết tại nhà. Nào đâu ngay cả người mẹ ruột, nhân vật mà nam sinh đã đứng ra bênh vực lại lớn tiếng trách phạt con mình khiến nam sinh có những suy nghĩ bồng bột như bỏ nhà ra đi.

Bên dưới bài đăng, nhiều người dùng cũng đã để lại những lời nhắn nhủ, động viên của mình trước tình huống khó xử kể trên. Đa số đều cho rằng nam sinh nên về nhà và quay trở lại lớp học, rồi đợi khi mọi chuyện dịu xuống, bố mẹ tỉnh táo hơn thì có thể nói ra những suy nghĩ, phát biểu của mình thay vì bỏ nhà đi khiến người lớn càng lại thêm bực tức và lo lắng hơn.

- “Thì cũng như chiếc thuyền ngoài xa thôi. Việc em làm là chính xác nhưng chưa chắc đã đúng đắn vì nó còn phụ thuộc vào yếu tố xung quanh nữa. Cũng chẳng biết khuyên em thế nào, vì cách duy nhất chị nghĩ ra là lớn thật nhanh thôi em ạ. Khi em đã đủ sức khỏe, tiền bạc và quyền lực thì mọi chuyện đều dễ giải quyết thôi. Chỉ là không biết mẹ em có chờ được đến lúc ấy không. Cuộc sống vốn dĩ đã khổ sở rồi, mà cứ phải hành hạ nhau làm gì không biết”.

- “Đọc xong chỉ thấy thương em nhiều mình cũng từng chứng kiến những việc như vậy, không biết bây giờ em đã ổn hơn chưa, hy vọng em sẽ vượt qua mọi thứ, đọc xong thấy bất lực quá”.

- “Quan niệm, ý kiến của bạn này không sai nhưng hành động thì chắc chắn sai rồi. Tôi không thấy có sự đúng đắn nào cả đâu. Sự vội vã và non nớt trong hành động nên mới khiến sự việc tan nát như thế”.

- “Mình cũng từng trong hoàn cảnh của bạn. Từ khi mình học lớp 3 đã luôn khuyên mẹ nên ly hôn. Bạn nên tâm sự với mẹ, để hiểu cách suy nghĩ của mẹ trước. Các cụ thường nghĩ cam chịu hơn là việc thoát khổ”.

- “Em không hề làm gì sai và cũng chẳng cần phải xin lỗi,có sai thì là những người gây ra chuyện này đầu tiên. Bây giờ việc quan trọng cả đời của em chính là học và học để sau này có thể tự lập (mượn sách của bạn hoặc nói chuyện trực tiếp với nhà trường về hoàn cảnh của mình để họ hỗ trợ) chứ đừng trông mong gì bên nội lẫn bên ngoại hay bố của mình. Cố lên nhé!”.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin mới nhất