Học đường

'Thánh đoán đề' gọi tên Đen Vâu, tiên tri trúng phóc đề thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT 2020

Sơn Ca
Chia sẻ

Năm nay, khi cách ngày thi tốt nghiệp THPT 2020 ít ngày, Đen Vâu đã bất thình lình ra MV mới mang tên "Trời hôm nay nhiều mây cực" đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý.

Sáng ngày 9/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đã chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. 

Trước đó, dân tình đã "rần rần" đoán đề thi năm nay sẽ rơi trúng tác phẩm văn học nào trong phần Làm văn - chiếm tới 5/10 điểm bài thi.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến "thánh đoán đề" Đen Vâu. Năm nay, khi cách ngày thi tốt nghiệp THPT 2020 ít ngày, Đen Vâu đã bất thình lình ra MV mới mang tên 'Trời hôm nay nhiều mây cực" đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý. 

Nam rapper Đen Vâu

Đặc biệt hơn cả, hình ảnh và câu chữ trong bài hát lại khiến các sĩ tử chuẩn bị tham gia kỳ thi sắp tới bàn tán sôi sục, đồn đoán đề thi rất nhiệt tình.

Năm nay, nam rapper đã "tiên tri" trúng phóc tác phẩm văn học "Đất nước" của tác giả Nguyễn Khoa Điềm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 qua câu hát: "Mai này con ta lớn lên... Con sẽ mang Đất nước đi xa... Rốt cuộc thì ai cũng sẽ bị buộc phải lớn". 

(Nguồn ảnh: Đài phát thanh)

... Và đây là đề thi năm nay:

Đề thi năm nay với tác phẩm "Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm

Cũng từ bài hát "Trời hôm nay nhiều mây cực!" của Đen Vâu, dân tình đã soi ra được hầu hết tác phẩm văn học đấy!

(Nguồn ảnh: Đài phát thanh)
(Nguồn ảnh: Đài phát thanh)
(Nguồn ảnh: Đài phát thanh)
(Nguồn ảnh: Đài phát thanh)

"Trời hôm nay nhiều mây cực" của Đen Vâu

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin mới nhất