Học đường

Tân SV lần đầu cùng mẹ lên thành phố tìm trọ và hành động ấm áp của người lạ

Phương Linh
Chia sẻ

Lần đầu cùng mẹ lên thành phố tìm trọ để chuẩn bị cho năm học mới, 2 mẹ con nữ sinh "chân ướt chân ráo" với nhiều bỡ ngỡ đã nhận được sự giúp đỡ ấm lòng từ 2 người xa lạ.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện của nữ sinh năm nhất tên Y.V về việc lần đầu Y.V cùng mẹ lên Hà Nội tìm phòng trọ để chuẩn bị cho năm học mới.

Theo Y.V, sau khi tìm phòng trọ xong xuôi, 2 mẹ con nữ sinh định tìm quán ăn trưa rồi về quê, thế nhưng tìm mãi mà không thấy quán ăn phù hợp.

Đúng lúc, 2 mẹ con Y.V gặp 2 chị nhân viên cũng đi mua 3 suất cơm trở về văn phòng. Khi Y.V hỏi địa chỉ mua, 2 chị nhân viên này đã chủ động nhường 2 suất cơm cho mẹ con Y.V. Chính hành động ấm áp của 2 người nhân viên này đã khiến 2 mẹ con Y.V cảm thấy ấm áp ở nơi thành phố phồn hoa.

Tân SV lần đầu cùng mẹ lên thành phố tìm trọ và hành động ấm áp của người lạ Ảnh 1
2 suất cơm mà mẹ con nữ sinh nhận được ở lần đầu tiên lên Hà Nội khiến ai nấy đều ấm lòng

Câu chuyện được Y.V chia sẻ lên mạng xã hội như sau:

"Hôm nay mình và mẹ có lên Hà Nội để tìm trọ cho mình. Tầm khoảng đầu giờ chiều, lúc đó đã tìm nhà xong xuôi, hai mẹ con mới bàn nhau tấp vào một quán nào đấy ăn trưa rồi mới đặt xe về. Khổ nỗi dọc đường Nguyễn Chí Thanh không có mấy quán ăn, hai mẹ con cứ đi mãi cho đến ngõ 74 Nguyễn Chí Thanh thì rẽ vào, đúng lúc đấy có hai chị nhân viên vừa mua về ba suất cơm để ăn trưa.

Mẹ mình mới hỏi hai chị mua cơm ở đâu, có xa không để hai mẹ con đi bộ lên mua, điều làm mình bất ngờ là hai chị ấy sẵn sàng nhường luôn hai suất cơm vừa mua cho mẹ con mình (lúc sau hai chị phải mua bánh mì ăn thay cơm).

Có thể đó chỉ là hai suất cơm bình thường nhưng nó đủ khiến cho ngày hôm nay của hai mẹ con mình trở nên rất vui. Nếu như hai chị có đọc được bài viết này thì em muốn cảm ơn hai chị một lần nữa ạ".

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người liền cảm nhận được sự ấm áp thông qua mẩu chuyện nhỏ mà Y.V chia sẻ. 

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Người tốt làm việc tử tế. Có lẽ, 2 chị nhân viên ấy nhìn thấy bản thân mình ngày xưa ở 2 mẹ con bạn nên đã giúp đỡ mà không chút nghĩ suy. Thật đẹp"

"Chắc 2 chị ấy biết phải đi xa lắm mới có chổ bán cơm, xem như ấm lòng ngày đầu nơi đất khách. Chúc bạn bình an"

"Tuyệt vời! Đôi khi những hành động nhỏ lại mang đến sự ấm áp kì lạ!"

"Ở đâu cũng có người tốt. Bạn thật may mắn khi vừa đặt chân đến Thủ đô, kỷ niệm đẹp ấm tình người".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất