Học đường

Sinh viên để lại bao điều dễ thương trước khi rời khỏi KTX ĐHQG TP.HCM để làm khu cách ly tập trung

Theo KTX ĐHQG Confession
Chia sẻ

Trước khi rời đi, các bạn sinh viên đã ghi những mẫu giấy nhỏ với lời nhắn dễ thương, gói ghém nhiều vật dụng cẩn thận để gửi tặng những người tới sinh hoạt trong thời gian cách ly.

Mới đây, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng dịch và sẵn sàng cho tình huống trưng dụng ký túc xá làm trung tâm cách ly theo yêu cầu của UBND TP HCM, ĐHQGđã đề nghị tất cả sinh viên rời khỏi ký túc xá từ 28/5 đến trước 17h ngày 1/6.

Đội dân quân tự vệ giúp sinh viên dọn dẹp, niêm phong đồ đạc tại phòng KTX trước khi chuyển thành nơi cách ly tập trung

Rất ý thức, các bạn sinh viên đã tuân thủ yêu cầu, nhanh chóng dọn đồ đạc theo thông báo của Ban quản lý ký túc xá. Không những vậy, trước khi rời đi, các bạn sinh viên còn ghi những mẫu giấy nhỏ với lời nhắn dễ thương, gói ghém nhiều vật dụng cẩn thận để gửi tặng những người tới sinh hoạt trong thời gian cách ly.

Dù chỉ là gói mỳ tôm, cháo gói nhưng lại ấm áp tình cảm đến nhường nào
Khẩu trang trong thời điểm này quả là thiết thực và ý nghĩa
Những lời nhắn rất dễ thương của các bạn sinh viên gửi gắm đến những người đến cách ly tập trung tại KTX ĐHQG TP.HCM

Quả thực, trong giai đoạn tình hình dịch Covid- 19 diễn biến gay gắt như hiện nay, mỗi hành động nhỏ của "hậu phương" sẽ trở nên ý nghĩa biết bao.

Mỗi người sẽ có sự đóng góp, ủng hộ đến công cuộc "diệt giặc" Covid- 19 theo nhiều cách khác nhau, nhưng tựu chung đều cho thấy tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam mạnh mẽ đến nhường nào!


Chia sẻ

Theo

KTX ĐHQG Confession

Tin mới nhất