Học đường

Sau 18 cô giáo viết chữ đẹp như vẽ tranh, xuất hiện thêm 1 giáo viên Hà Nội có nét bút 'rồng bay phượng múa'

Theo VnExpress
Chia sẻ

Dạy lớp 1 trường Tiểu học Nghĩa Đô, cô giáo Lê Thu Lan truyền cảm hứng cho học trò bằng nét chữ như tranh vẽ.

Cô giáo Lê Thu Lan ở trường Tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) có niềm đam mê vẽ và viết chữ. Những bông hoa chân tường do cô vẽ khiến lớp học trở nên sinh động.

Cô giáo 43 tuổi thường xuyên viết những đoạn thơ hay lên bảng bằng nét chữ bay bổng. Xung quanh cô trang trí hoa lá.

Học sinh lớp 1E do cô giáo chủ nhiệm rất thích thú với những bức họa, không nỡ xóa đi để học bài mới.

Những ngày lễ Tết như 8/3, 20/10, Trung thu, tấm bảng trở thành bức tranh nghệ thuật.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Lan từng dạy ở trường Tiểu học dân lập Nguyễn Văn Huyên, Tiểu học Láng Thượng và hơn 10 năm nay gắn bó với Tiểu học Nghĩa Đô. Trước kia cô dạy lớp 5, khoảng chục năm nay chuyển xuống dạy lớp 1.

Vì học trò lớp 1 phải luyện chữ nhiều, cô giáo đã nghiên cứu cách viết chữ sao cho các em hứng thú.

Ngoài thời gian trên lớp, ban đêm cô thích viết thư pháp. Năm 2002, cô giáo Lan đạt giải ba cuộc thi viết chữ đẹp của quận Cầu Giấy. Cùng năm đó, học sinh lớp cô chủ nhiệm đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp của thành phố Hà Nội.

Một tác phẩm được viết đêm 26/10. Những bức vẽ cô giáo đưa lên Facebook thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều đồng nghiệp, cả học sinh, những người thích viết chữ đẹp hỏi kinh nghiệm.

Cô Lan cũng sưu tầm rất nhiều loại bút máy để viết các tác phẩm cho mình và tặng bạn bè, học sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất