Học đường

Thấy quán cà phê của mẹ vắng khách, bé trai 8 tuổi dán tấm bảng với nội dung khiến ai cũng phì cười

Phương Linh
Chia sẻ

Người mẹ tuy rầu rĩ vì quán cà phê vắng khách nhưng đổi lại đọc được tấm bảng này lại thấy ấm áp biết bao nhiêu vì cậu con trai quá đỗi hiểu chuyện.

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau mẩu chuyện cực đáng yêu về bé trai 8 tuổi, dù nhỏ tuổi nhưng bé trai này rất hiểu chuyện, biết cách giúp đỡ mẹ khi thấy công việc làm ăn không mấy thuận lợi.

Sự dễ thương ấy của cậu con trai đã khiến người mẹ chú ý và chia sẻ lên mạng xã hội như sau: "Mình mở quán cà phê, quán hơi vắng khách và đây là tờ giấy note con trai mình 8 tuổi, viết dán ngay cột trước cổng quán cafe của mình...". 

Thấy quán cà phê của mẹ vắng khách, bé trai 8 tuổi dán tấm bảng với nội dung khiến ai cũng phì cười Ảnh 1
Tấm bảng của cậu bé 8 tuổi giới thiệu về quán cà phê của mẹ khiến cư dân mạng thích thú vô cùng

Hóa ra, khi thấy quán cà phê của mẹ vắng khách, cậu bé đã viết tấm bảng quảng cáo giúp mẹ với nội dung như sau: "Uống thử đi, ngon lắm. Làm ơn uống thử đi".

Những lời lẽ ngây thơ nhưng thật thà, những nét chữ nguệch ngoạc nhưng chứa đầy sự yêu thương của cậu bé khiến ai nấy cũng thấy ấm áp. Và có lẽ, hạnh phúc nhất chính là người mẹ, quán cà phê vắng khách có thể làm người mẹ ấy buồn một chút, nhưng khi thấy cậu con trai hiểu chuyện và giàu lòng yêu thương như vậy, người mẹ chắc chắn rất tự hào. 

Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng không khỏi thích thú trước sự đáng yêu của cậu bé và để lại rất nhiều những bình luận dễ thương:

"Nếu mình đọc được tờ giấy này chắc chắn sẽ thử ngay và liền"

"Hiểu chuyện đó nhưng chữ xấu quá nha, đề nghị thanh niên rèn chữ thêm. Tuy nhiên, vì quá hiểu chuyện và đáng yêu, xứng đáng được thưởng một cái ôm nồng thắm"

"Đang rầu vì quán ế khách nhưng đọc được mẩu giấy này thì lại vui vẻ ngay mà thôi".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất