Học đường

Thương bố mẹ ở quê làm ăn khó khăn vì dịch Covid- 19, nữ sinh đi bán cà phê 'dạo' lại bị bạn bè chế giễu

Phương Linh
Chia sẻ

Công việc mà nữ sinh chọn làm thêm là bán cà phê xe đẩy, công việc nhận được mức lương khiến cô bạn hài lòng, quan trọng hơn là cô bạn vừa kiếm ra tiền mà không bị ảnh hưởng đến việc học.

Cuộc sống sinh viên với bao điều mới mẻ và thú vị, một trong số đó phải kể đến trải nghiệm khi đi làm thêm. Sinh viên đi làm thêm không chỉ dừng lại ở việc tích lũy kinh nghiệm mà một bộ phận lớn đi làm còn để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và phục vụ cho việc nuôi đam mê, ước mơ của mình.

Thế nhưng, cũng từ chính những công việc làm thêm này, mỗi bạn sinh viên lại gặp những trải nghiệm khác nhau. Có bạn bị chủ quỵt lương, có bạn gặp tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới"... và có bạn bị chế giễu "cớ sao sinh viên đại học lại làm công việc chân tay"?

Đó cũng chính là câu chuyện mà một nữ sinh vừa chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội và nhận được khá nhiều sự quan tâm của CĐM.

Mở đầu câu chuyện của mình, nữ sinh ấm ức hỏi: "Bán cà phê xe đẩy là lao động không đáng trân trọng hả mọi người?".

Nữ sinh chọn công việc bán cà phê xe đẩy để làm thêm, dù là công việc chân chính nhưng cô bạn lại bị bạn bè chế giễu. Ảnh minh họa

Tiếp đó, nữ sinh kể lại, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 mà tình hình kinh tế của bố mẹ ở quê bị giảm sút nặng nề nên nữ sinh đã tìm cho mình một công việc làm thêm sau giờ học để kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống học hành.

Công việc mà nữ sinh chọn là bán cà phê xe đẩy, công việc nhận được mức lương khiến cô bạn hài lòng, quan trọng hơn là cô bạn vừa kiếm ra tiền mà không bị ảnh hưởng đến việc học.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nữ sinh không phải nghe những lời mỉa mai, trêu ghẹo của bạn bè cùng lớp về công việc nữ sinh đang làm thêm.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

"Năm nay dịch trở lại nên bố mẹ mình ở quê thì kinh doanh cho thuê nhạc sống, mà mùa dịch thì làm gì có ai tổ chức sự kiện hay cưới hỏi gì đâu mà có thu nhập. Vừa được kiểm soát, nhà mình nhận được vài tiệc thì tới lễ, dịch bùng trở lại. Chưa trả được nợ đầu tư mua thiết bị thì lại mất nguồn thu vì dịch nên việc học hành của mình cũng bị ảnh hưởng.

Mình thấy vậy nên cũng muốn đi làm phụ giúp bố mẹ ở quê. Nhưng mình còn kẹt lịch học nên full time là điều không thể. Nên mình tìm những việc part-time. Thế đó, mình đọc tìm được một việc đó là bán cà phê xe đẩy. Công việc cũng không cực lắm, chỉ là sáng đẩy xe cà phê nhỏ nhỏ ra góc đường đứng bán.

Với mức lương ban đầu là 28k/ giờ nhưng có ngày mình bán được nhiều nên chủ hỗ trợ tăng lên 40k/ giờ. Mình làm vài tuần thấy có thể vừa đảm bảo lịch học và tận dụng thời gian trống để kiếm thêm thu nhập nên mình cũng khá hài lòng.

Và đáng lẽ câu chuyện nó dừng lại tại đây, nhưng đến khi mình được phân công bán gần trường của mình ở Bình Thạnh và những người khách hôm đó của mình là những đứa học cùng khóa với mình. Và đặc biệt trước đây mình từng từ chối tình cảm của 1 bạn nam trong nhóm đó và đến giờ mình vẫn thấy đó là quyết định đúng đắng vì dù anh ta giàu thật nhưng lại đúng như một cậu con trai cưng cùng hàng loạt "phốt" về tình cảm của cậu ta trên Confession trường mình.

Hôm qua, trời nắng mình trùm kín nhưng vẫn bị họ nhận ra. Họ giễu cợt "hồi xưa quen bạn N. là giờ đâu có bán buôn cực khổ vầy" rồi nhiều câu nói nghe chừng như không có gì nhưng thật sự, ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được việc bị nói bóng nói gió ám chỉ mình "học đại học mà ra đường bán cà phê, chịu quen bạn N. là giờ đi chơi thoải mái rồi" khó chịu lắm.

Nói thật lúc đó mình cũng chút tủi thân vì không có điều kiện như họ thôi. Nhưng chẳng có gì buồn nếu như hôm nay mình không nghe mấy đứa bạn nói về tụi kia đi đồn khắp trường mình học "quản trị kinh doanh" mà đi bán cà phê, giễu cợt mình học "quản trị kinh doanh" ở một trường danh tiếng mà không tìm được công việc thích hợp để làm mà đi bán cà phê dạo....

Rồi bạn bè của mình cũng hỏi thăm hỏi có cần giúp gì không ... Rồi giờ vô lớp mọi người cứ trêu ghẹo, ủa nay không đi bán cà phê nữa hả, mai lấy tao mấy chục ly vô tao mời cả lớp uống nha...

Ủa mọi người, bộ lao động tay chân là không đáng được tôn trọng hả, mình học đại học là để có kiến thức, đại học đào tạo ra nguồn lao động chất lượng chứ đâu phải lúc nào cũng đào tạo ra giám đốc, trưởng phòng đâu. Mình làm bằng sức của mình, mình thức dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị, 5h:30 mình phải có mặt ở chỗ bán rồi. Mình làm bằng sức của mình, chứ đâu có ăn gian, ăn cướp của ai đâu ạ. Ngành nào cũng là nghề, cũng là lao động mà.

Sao họ lại có thái độ giễu cợt đối với những người, những sinh viên làm thêm như mình vậy?".

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được khá nhiều sự quan tâm của CĐM, nhất là giới sinh viên. Hàng loạt ý kiến bình luận được đưa ra, trong đó, hầu hết đều khuyên nữ sinh hãy cứ tự tin với những gì bản thân đang làm, hãy tự hào về bản thân khi có thể tự kiếm ra những đồng tiền chân chính để phụ giúp bố mẹ.

"Bạn để tâm quá làm gì? Mình cứ làm gì mình thích thôi, mình phải được là chính mình đi bạn. Mặc kệ người khác nói gì, miễn là đừng phạm pháp là được thôi"

"Ngày xưa đi học bên kia mình đi bán burger, đi chùi wc, đi dọn vệ sinh văn phòng, vẫn ngon nghẻ. Chỉ có ai chưa từng lăn lộn kiếm sống mới hành xử vậy thôi, chứ cái gì ra tiền mà không phạm pháp đều như nhau hết".

"Kinh doanh bằng sức lao động mình mà có gi đâu đáng cười, nhờ mấy cái buôn bán nhỏ nhỏ vậy mà học được nhiều kinh nghiệm, quan trọng là không phải ai cũng dám chiu cực và chường mặt ra bán như vậy. Càng nể!".

"Sinh viên làm nghề nào cũng cần tôn trọng và công sức bỏ ra có gì đáng hổ thẹn đâu. Những người thành đạt họ cũng từng làm những công việc tay chân, khổ nhọc mới có thành quả ngày nay của họ mà. Nghe làm gì những lời bàn tán ra vào".

Quả thực, bất kỳ ngành nghề nào cũng đáng được trân trọng, công việc nào chân chính cũng thích hợp để chúng ta say mê lao động. Kiếm được đồng tiền không phải dễ dàng, chính vì lẽ này, khi tự mình kiếm ra mới thấy đồng tiền ấy đáng trân quý đến nhường nào.

Với những bạn trẻ may mắn có cuộc sống tốt hơn, điều kiện gia đình khá giả hơn hãy khoan chê trách, chế giễu những bạn bè khác. Bởi các bạn không thể biết rằng, những lời nói ấy dù vô tình hay cố ý đi chăng nữa cũng không khiến bạn trở nên cao sang, quý phái hơn; chưa kể sẽ làm tổn thương nặng nề đến những người bạn vốn "vô tội" kia.

(Nguồn câu chuyện: Sinh viên Plus)

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất