Học đường

Nữ sinh 'cực phẩm' của ĐH RMIT đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật

Theo Elen Trần/Sinh viên Plus
Chia sẻ

Sinh ra đã là rich kid chính hiệu nhưng cô nữ sinh này không hề phô bày điều đó mà tự ý thức phải làm việc lúc còn sớm.

Cô gái “cực phẩm” ấy chính là Nguyễn Ngọc Xuân hay còn gọi là Eugenie (quê Tiền Giang). Xuân sinh sống cùng gia đình tại Sài Gòn và đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp của trường ĐH RMIT Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Ngọc Xuân không hề phô diễn quá nhiều trên mạng xã hội. Và khi một “cực phẩm” nhan sắc như Eugenie được “khai quật”, cô nàng đã khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ.

Ngọc Xuân – gái xinh RMIT sở hữu nhan sắc dịu dàng tựa nàng thơ

Bạn sẽ không thấy hình ảnh một rich kid ngập trong đồ hiệu hay cuộc sống xa xỉ theo lối sống đặc trưng của những ái nữ con nhà đại gia. Ở Xuân là một cô nữ sinh năng động, xinh đẹp, giản dị và tràn đầy năng lượng tích cực.

Xuân không phủ nhận việc xét về mặt bằng chung thì gia đình mình thuộc diện khá giả, cô nói: “Tất cả có được là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bố mẹ mình thôi. Có thể tài chính nhà mình không quá dư dả nhưng bố mẹ vẫn dành những điều tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, bố mẹ sẽ không để sẵn “vạch đích” ở đó cho mình bước tới mà luôn muốn mình phải tự cố gắng giống như họ đã và đang làm.”

Ngưỡng mộ đấng sinh thành nên dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và không thiếu thốn gì, Xuân vẫn làm đủ việc. Hiện tại, Xuân đang giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật cùng Producer (Sản xuất) thực tập tại một công ty về food photography (nhiếp ảnh ẩm thực). Song song, mỗi tối cô nàng còn đăng kí lớp học kịch sân khấu, bởi đam mê và muốn khám phá bản thân.

Xuân rất ngưỡng mộ các bạn trẻ mới 19-20 tuổi mà đã có chiến tích như mua nhà, mua xe. Tuy nhiên, theo cô bạn, mỗi người đều có một mốc thời gian khẳng định bản thân khác nhau, Xuân không hề bị bó buộc bởi những thành tích, tiêu chuẩn của người khác. Tuy nhiên, Xuân cũng có mục tiêu mua nhà và thời hạn cô nàng đặt ra cho mình là trước năm 30 tuổi.

“Trước năm 30 tuổi, mình trở thành một giám đốc nghệ thuật đang ăn mừng thành quả cùng với gia đình trong ngôi nhà mình mua (cười). Nói chung, điều làm mình hào hứng không chỉ là đạt được mục tiêu đâu, mà còn là những mối quan hệ và trải nghiệm mình góp nhặt được trên hành trình kiếm tiền mua nhà nữa”, cô bạn chia sẻ. 

Khi được hỏi về ngôi trường nổi tiếng mình theo học, Xuân cho biết bãi đỗ xe của trường không to và toàn siêu xe như nhiều lời đồn thổi. Mọi người không dại mà đem xe Rolls-Royce tới đỗ ngoài đường vì cơ sở Sài Gòn còn không có cả bãi đỗ xe hơi cho sinh viên.

Xinh xắn, gần gũi và giỏi giang như Xuân chắc chắn đã có bạn trai rồi. Theo cô bạn, người yêu của Xuân không phải bạch mã hoàng tử nhưng là chàng trai chân thành và có trái tim ấm áp.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Elen Trần/Sinh viên Plus

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất