Học đường

Nữ sinh chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ đặc biệt đã làm thay đổi cuộc đời mình

Nhật Minh
Chia sẻ

Xuất hiện trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói, Ngọc Hân đã gửi những lời cảm ơn của mình đến với cô giáo chủ nhiệm, người mà theo Hân nhận xét đã làm thay đổi cuộc đời của nữ sinh.

Thời đi học luôn gắn liền với những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè mà mãi cho đến những năm tháng sau này, chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Không những thế, những ký ức về giáo viên chủ nhiệm cũng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của bất kỳ ai thời còn cắp sách đến trường

Xuất hiện trong tập 9 Thiếu Niên Nói 2021 mới đây, nữ sinh Nguyễn Ngọc Hân (lớp 11A1, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn) đã có chia sẻ thú vị xoay quanh cô giáo chủ nhiệm của mình. 

Ngọc Hân bước lên bục dũng khí để chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời mình

Mở đầu câu chuyện, Ngọc Hân cho biết lớp của mình ngay từ đầu năm lớp 10 đã bắt đầu quậy, song song đó thì thành tích học tập cũng không có tiến triển. Bản thân nữ sinh cũng rất làm biếng, nghỉ học bất chấp với mọi hình thức. 

Mặc cho sự lười biếng ấy, mẹ Ngọc Hân cũng viện đủ lý do để "tiếp sức" cho con gái, nào là ốm đau, sốt, đau đầu,... Trong khi đó cô giáo chủ nhiệm vẫn biết tất cả và bảo với mẹ nữ sinh: "Bây giờ Hân mà cứ như vậy thì hạnh kiểm sẽ thấp, tôi cũng không thể nào 'vớt' lên được đâu".

10X mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình ngay trên bục dũng khí

Lên lớp được vài hôm thì cô giáo chủ nhiệm của Ngọc Hân mới nhắn nhủ vài điều và làm thức tĩnh cô bạn: "Trong cuộc đời mình thì không có ai hơn mình cả, mình cũng không hơn người ta gì nhưng mà mình phải nhất quyết làm sao mà đừng để cho người ta khinh thường mình là được".

Cô giáo chủ nhiệm của Ngọc Hân

Chính câu nói truyền cảm hứng ấy đã khiến cho Ngọc Hân quyết tâm thay đổi bản thân mình. 10X cho biết có thể sau này ra đời bản thân sẽ không thể làm ông to bà lớn như con nhà người ta, có thể cô nàng cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên Ngọc Hân sẽ cố gắng hết sức cho tương lai của mình và gia đình.

Kết thúc phần chia sẻ, nữ sinh đã dành tặng "món quà đặc biệt" cho cô chủ nhiệm của mình thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất

Chia sẻ sau phần phát biểu của học trò mình, cô giáo chủ nhiệm của nữ sinh cho biết: "Cô rất hạnh phúc vì Hân đã cảm nhận được, hiểu được những gì mà cô mong muốn. Sau một thời gian thì cô mới cảm nhận được mỗi em trong lớp là một hoàn cảnh, rất là cá tính, trong đó Hân là số 1. 

Vì vậy nên ngoài là một người cô thì mình còn phải là một người mẹ hiền. Và từ tình cảm người mẹ đó mà cô mới có sự gắn kết với các con như bây giờ. Cô yêu các con nhiều!".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất