Học đường

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người'

Phương Linh
Chia sẻ

Vừa là một giảng viên GenZ vừa dạy học các sinh viên cùng thế hệ, cô giáo Sao Mai (SN 1998) không ít lần bắt gặp những tình huống thú vị ở giảng đường. Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cận kề, nữ giảng viên trẻ đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh công việc ý nghĩa này.

Nữ giảng viên GenZ và những tâm sự thú vị trong quá trình đứng lớp

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ hình ảnh của cô giáo trẻ Đinh Sao Mai (SN 1998), hiện đang công tác tại khoa Tiếng Nhật, trường Đại học Hà Nội. Sở dĩ Sao Mai được nhiều người biết đến là bởi nữ giáo viên sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Không những vậy, khi tìm hiểu về Sao Mai, nhiều người càng thêm ngưỡng mộ tài năng của giảng viên trẻ này. 

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 1
Nữ giảng viên trẻ tuổi của Đại học Hà Nội - Đinh Sao Mai

Được biết, Sao Mai chính thức chính thức giảng dạy tại khoa Tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội từ năm 2023. Hiện tại, nữ giảng viên đang đảm nhận giảng dạy tiếng Nhật, bộ môn Thực hành tiếng và Ngoại ngữ 2.  Ngoài ra, trước khi chính thức thành một giảng viên, Sao Mai vốn đã có nền tảng đứng lớp dạy tiếng Nhật ở một số trung tâm cũng như trên các nền tảng mạng xã hội. 

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 2
Sao Mai nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và gương mặt giống với người Nhật Bản

Chia sẻ về sự nổi tiếng của mình, Sao Mai cho biết, bản thân khá vui và bất ngờ khi được đồng nghiệp, người thân và cả các bạn sinh viên gửi link các bài báo mạng đang nhắc về mình. Dù vậy, cô giáo trẻ cũng không khỏi e dè khi bản thân gặp một vài rắc rối nhỏ, vì có một vài người trên mạng xã hội làm phiền. 

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 3
Là một giảng viên GenZ lại đang giảng dạy các bạn sinh viên cùng thế hệ, cô giáo này bắt gặp rất nhiều câu chuyện thú vị 

Vừa là một giảng viên thế hệ GenZ vừa đảm nhận việc dạy học các sinh viên cùng thế hệ, Sao Mai đôi khi cũng gặp những tình huống thú vị ở những lần xuất hiện tại giảng đường, trong đó, điều khiến Sao Mai nhớ nhất chính là việc không ít lần được mọi người hỏi "bạn là sinh viên năm thứ mấy?".

Không những vậy, dù là người Việt Nam thế nhưng, Sao Mai lại sở hữu nét đẹp trông giống như những cô gái Nhật Bản. Do đó, thi thoảng, nữ giảng viên trẻ vẫn bị nhầm là người Nhật. 

"Hồi mới bắt đầu giảng dạy tại Khoa tiếng Nhật, có một số bạn sinh viên tỏ ra ngại ngùng khi bắt chuyện vì tưởng tôi là sinh viên/giáo viên người Nhật", Sao Mai nói.

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 4
Vẻ ngoài của Sao Mai từng khiến nhiều người nhầm lẫn.. cô là người Nhật Bản.

Nói về GenZ, Sao Mai tự hào đây là một thế hệ năng động và chủ động. Chính vì thế, theo Sao Mai, những giảng viên thế hệ mới này sẽ đem lại nguồn năng lượng tươi trẻ, sáng tạo ở giảng đường.

"Trong giảng dạy, tôi tâm niệm rằng, phải cố gắng mang đến những bài giảng đảm bảo tính cập nhật, gần gũi với lứa tuổi sinh viên, để các em cảm thấy hào hứng trong mỗi tiết học, thêm yêu thích tiếng Nhật. Song song đó, tôi cũng cố gắng làm sao để luôn giữ thái độ đúng mực với học trò của mình", nữ giảng viên trẻ chia sẻ.

Về lý do theo nghề giáo, Sao Mai tiết lộ đây chính là truyền thống của gia đình khi mẹ của cô cũng là một giảng viên. Trong những năm tháng dạy học vừa qua, điều khiến Sao Mai cảm thấy ý nghĩa và cũng là động lực để Sao Mai ngày càng phấn đấu chính là tình cảm đến từ các bạn sinh viên.

"Tôi đã nhận được những bức thư tay vô cùng cảm động từ sinh viên những lớp mình giảng dạy cùng với hoa và gấu bông. Tôi luôn trân trọng những tình cảm đó và có lẽ đây cũng là động lực để tôi gắn bó với nghề", cô giáo Sao Mai chia sẻ. 

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 5
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Sao Mai còn có học vấn đáng ngưỡng mộ

Bất kỳ công việc nào cũng có những khó khăn riêng, công việc của "người lái đò" lại càng nhiều áp lực. Cô giáo Sao Mai cũng thế, khi tuổi đời còn khá trẻ thì lại càng có nhiều sự trăn trở với nghề hơn. 

"Trong thời đại công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật phát triển không ngừng, đời sống xã hội biến động mỗi ngày, là một giảng viên trẻ, áp lực lớn nhất của tôi chính là luôn phải cập nhật tri thức, trau dồi kinh nghiệm để vững vàng trên bục giảng", cô giáo Sao Mai nói.

Bên cạnh những áp lực tự đặt ra cho bản thân, Sao Mai luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày khi được đứng trên giảng đường của Đại học Hà Nội, bởi đây là ngôi trường có bề dày đào tạo ngoại ngữ, là điểm đến ước mơ của nhiều thế hệ học trò. Do đó, Sao Mai rất vinh dự được trở thành thành viên của mái nhà chung HANU; đồng thời cô cũng rất biết ơn khi luôn được các thầy cô, chị em đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ trong cả chuyên môn lẫn các hoạt động ngoại khoá. 

"Hiện tại, tôi rất hạnh phúc với công việc giảng viên của mình", Sao Mai bộc bạch. 

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 6
Sao Mai bày tỏ, bản thân hiện đang rất hạnh phúc với công việc nhà giáo của mình

Chia sẻ về bộ môn tiếng Nhật mà mình đang giảng dạy, Sao Mai thừa nhận đây là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới. Trong quá trình học tiếng Nhật, cần rất nhiều kiên trì và cả đam mê. "Tôi nghĩ rằng, mỗi người học tiếng Nhật nên tìm cho mình một lí do, một mục tiêu để phấn đấu, để mỗi khi cảm thấy khó khăn thì nhớ đến tại sao mình bắt đầu học tiếng Nhật và đích đến mình đang hướng tới để tiếp tục cố gắng. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều phương pháp học tiếng Nhật, từ lớp học truyền thống tới các kênh giáo dục online. Người học nên lựa chọn hình thức học phù hợp với bản thân, vì học ngoại ngữ thì quan trọng nhất là phải duy trì thói quen học tập", cô giáo Sao Mai nói. 

Được biết, ngoài công việc giảng dạy, Sao Mai thường xuyên tham gia hội thảo khoa học quốc tế, hợp tác nghiên cứu với các giảng viên, nhà khoa học đến từ nhiếu trường Đại học ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, cô giáo trẻ cũng thử sức với lĩnh vực MC, phiên dịch tiếng Nhật cho một số sự kiện mà khách mời hoặc diễn giả là người Nhật,…

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Sao Mai cho biết, bản thân đang hướng tới mục tiêu bảo vệ luận văn Thạc sĩ và tiếp tục hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, nữ giảng viên cũng mong muốn phát triển nền tảng dạy tiếng Nhật trên mạng xã hội để phụng sự cộng đồng.

"Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong đội ngũ nhà giáo"

Tháng 11 hằng năm, học sinh, giáo viên, các đơn vị giáo dục khắp cả nước lại nô nức chuẩn bị chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây không chỉ là dịp để các cô cậu học trò gửi lời tri ân đến thầy cô giáo, mà cũng là thời khắc để những người đang gánh trên vai trách nhiệm "trồng người" tự hào về nghề nghiệp của mình, qua đó, phấn đấu nhiều hơn nữa ở những bước đường trong tương lai. 

Là một giảng viên trẻ mới chập chững bước vào sự nghiệp "trồng người", bản thân Sao Mai cũng có không ít những suy nghĩ, trăn trở. 

Sao Mai bày tỏ: "20/11 là dịp để tri ân thầy giáo, cô giáo, những người làm trong ngành giáo dục. Tôi muốn gửi những lời cảm ơn, biết ơn tới những người thầy, người cô đã và đang dạy dỗ mình. Giờ đây, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong đội ngũ nhà giáo. Ý nghĩa của ngày 20/11 với tôi càng lớn, bởi vậy tôi rất xúc động và đồng thời cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc nâng cao tri thức, năng lực giảng dạy để tri ân không chỉ thầy cô của mình mà còn để đáp lại những tình cảm, kì vọng từ các em sinh viên.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin kính chúc các thầy cô giáo, các anh chị em đồng nghiệp nhiều sức khoẻ để sống với đam mê nghề nghiệp, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho mọi thế hệ học trò".

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 7
Những tình cảm mà Sao Mai nhận được từ các bạn sinh viên trong quá trình đứng lớp là điều khiến cô giáo trẻ cảm thấy vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc

Bên cạnh đó, cũng nhân dịp 20/11 này, Sao Mai không quên gửi gắm tình cảm đến người mẹ của mình - cũng là một giảng viên - đồng thời là người truyền cảm hứng, tình yêu để Sao Mai gắn bó với nghề giáo.

"Có câu nói “Tầm ảnh hưởng của người thầy lên cuộc đời mỗi học trò là mãi mãi”. Nhìn những lứa sinh viên đã tốt nghiệp vẫn thường xuyên giữ liên lạc, gửi lời tri ân tới cô giáo cũ - mẹ của tôi - khiến tôi cũng nuôi ước mơ trở thành một “người truyền lửa” như vậy. Mẹ là người lắng nghe tôi chia sẻ những suy tư, trăn trở trong giảng dạy lẫn nghiên cứu và đưa ra những lời khuyên giá trị", Sao Mai gửi gắm đến người mẹ giảng viên của mình.

Nữ giảng viên thế hệ GenZ và niềm hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ 'trồng người' Ảnh 8
Dù còn trẻ tuổi nhưng đã được đứng trong hàng ngũ nhà giáo để làm nhiệm vụ "trồng người" khiến Sao Mai vô cùng vinh dự và tự hào

Với riêng bản thân mình, Sao Mai cũng có đôi điều muốn gửi gắm. Theo đó, Sao Mai mong muốn bản thân có nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên Việt Nam. Đồng thời, cô giáo cũng hy vọng bản thân tiến bộ hơn nữa trong cả chuyên môn lẫn các hoạt động khác để trở thành cô giáo mà các em sinh viên yêu mến, tự hào.

Trước khi trở thành một giảng viên như hiện nay, Sao Mai từng sở hữu rất nhiều thành tích học tập ấn tượng:

Sao Mai từng du học và tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại học Waseda - ngôi trường được biết đến đào tạo ra rất nhiều chính trị gia, người nổi tiếng ở Nhật Bản.

Về thành tích trong học tập, Sao Mai đã nhận học bổng đến tận khi ra trường 1,2 triệu yen/năm học. 

Về ngoại ngữ, Mai đã có bằng JLPT N1 tiếng Nhật và TOEIC 915 tiếng Anh. Mai cũng được chọn làm đại diện lưu học sinh ĐH Waseda tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật dành cho sinh viên nước ngoài và nhận được lời mời làm việc từ khi còn là sinh viên năm 3.

Ngoài ra, Sao Mai cùng từng được chọn là gương mặt sinh viên đại diện cho Trường trong các hoạt động quảng bá hình ảnh trên tạp chí và mạng internet.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất