Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội đã khép lại, nhưng khoảnh khắc tân bác sĩ Vũ Thị Huyền Trang đứng trên bục hô tên, chọn chuyên ngành đang lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội.
Dưới các bài viết, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ với tân bác sĩ "đã xinh lại giỏi", "chuẩn nét đẹp tri thức".
Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại Match Day hôm 9/9, tân bác sĩ nội trú Vũ Thị Huyền Trang có thành tích cao thứ 15 kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội, là 1 trong 20 thí sinh giành lợi thế được hô tên chọn chuyên ngành đợt đầu tiên ngành y khoa.
Tại bục hô tên chọn chuyên ngành, tân bác sĩ hô vang: "Vũ Thị Huyền Trang, số thứ tự 15, chuyên ngành sản phụ khoa, Trường đại học Y Hà Nội".
Vừa hô xong, tân bác sĩ chạy về phía các thầy cô để ký giấy xác nhận thì được người điều phối chương trình yêu cầu quay lại bục hô tên để giới thiệu về kỷ lục mà cô vừa xác lập được tại kỳ thi.
Theo đó, Huyền Trang đã thiết lập kỷ lục khi là tân bác sĩ của Trường đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có thành tích cao nhất tại Match Day từ trước đến nay. Cả hội trường vỗ tay rào rào sau lời giới thiệu, cùng nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nữ tân bác sĩ với thành tích đáng tự hào.
Huyền Trang cũng là người thứ 10 trong top 15 thí sinh có điểm cao nhất chọn chuyên ngành sản phụ khoa, trong đó có cả thủ khoa của kỳ thi.
Vũ Thị Huyền Trang, 25 tuổi (Đông Anh, Hà Nội), vừa tốt nghiệp y khoa Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Y Hà Nội tổ chức, vượt qua gần 1.000 thí sinh, cô đứng ở vị trí 15 của kỳ thi với tổng điểm 24,09/30.
Năm 2025, thành tích tốt nhất của Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ở kỳ thi này là vị trí thứ 49, còn năm trước nữa là top 27.
Trang coi thành tích của mình ở vị trí 15 là một sự may mắn, bù đắp cho quá trình cố gắng, nỗ lực của bản thân. "Tôi rất tự hào về ngôi trường mình đã học và cảm thấy rất vui khi thời gian tới được học tập, thực hành tại một môi trường mới", Huyền Trang nói.
Chia sẻ về quá trình học tập, Huyền Trang gói gọn bí quyết trong cụm từ "phải chăm chỉ" và gặp được nhiều thầy cô, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình học tập.
Với kỳ thi bác sĩ nội trú, Huyền Trang chuẩn bị ôn tập từ năm thứ 5 và dồn sức nhiều nhất vào học kỳ 2 của năm thứ 6.
"Giữa học kỳ 2, tôi vẫn ngủ 8-10 tiếng mỗi ngày, nhưng giai đoạn nước rút thời gian ngủ ít hơn và học 13-14 tiếng mỗi ngày", Huyền Trang nói dù bận tới đâu vẫn phải ăn ngủ điều độ để đảm bảo sức khỏe.
Tân bác sĩ cho biết chọn sản phụ khoa vì niềm yêu thích trẻ con, đồng thời khi học môn sản cô cảm nhận đây là môn học tạo ra niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình.
(Theo Tuổi Trẻ Online)