Học đường

Nhóm sinh viên Hà Nội chống dịch co ro sau thùng xe dưới mưa tầm tã: 'Cảm ơn tấm lòng của người Sài Gòn'

Linh Chi
Chia sẻ

"Nhớ nhà thì cũng có nhớ ạ, nhưng mà phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu", câu trả lời của nhóm sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi rưng rưng cảm động.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, ngày 21/8 vừa qua, 1500 cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (Hà Nội) đã được huy động xuất quân hỗ trợ chống dịch, bảo vệ "vùng xanh".

Vài ngày trước, người ta bắt gặp hình ảnh các bạn sinh viên ấy ngồi co ro phía sau thùng xe bán tải, chỉ có chiếc bạt lớn che đầu dưới cơn mưa tầm tã ở Sài Gòn lúc chiều muộn. 

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mới đây, nhóm thiện nguyện lại vô tình gặp lại nhóm sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tại điểm làm nhiệm vụ ở TP.HCM. 

Nói về hôm ngồi sau thùng xe bán tải dầm mưa về, các bạn sinh viên tỏ vẻ bất ngờ khi nhóm thiện nguyện nhận ra mình: "Tụi em bất ngờ ạ! Chỉ biết cảm ơn tấm lòng của người Sài Gòn dành cho chúng em ạ". 

- Em có nhớ nhà không?

- Nhớ thì cũng có nhớ ạ, nhưng mà phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

- Hôm giờ vào Sài Gòn tụi em thấy như thế nào?

- Bọn em vào đây được rất nhiều người dân yêu quý ạ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để thấy tinh thần nhiệt quyết và quyết tâm, nỗ lực phòng chống dịch của các bạn sinh viên.

Sau đó, người này tặng cho cả nhóm mì tôm, trái cây, bánh sữa. Nhận những món quà, các bạn sinh viên vừa cúi đầu vừa cảm ơn rối rít.  

Trước khi lên xe ra về, các bạn sinh viên không quên đồng thanh hô lớn: "Chúng em là Cao đẳng y tế Bạch Mai. Việt Nam quyết thắng! Cảm ơn Sài Gòn".

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng vô số lời khen ngợi dành cho các bạn sinh viên. 

Nhiều người cũng gửi lời cảm ơn đến các chàng trai, cô gái trẻ vì lòng dũng cảm xung phong đi chống dịch. Và hơn cả là luôn giữ được tinh thần lạc quan, lan tỏa những năng lượng tích cực đến người dân nơi "tâm dịch". 

"Thương các bạn trẻ, vì Sài Gòn mà xa nhà. Thương các bạn lắm luôn";

"Thương các bạn sinh viên, và cũng cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã cùng Sài Gòn chống dịch";

"Sài Gòn cảm ơn các bạn mới đúng. Các bạn phải xa quê, xa người thân để đi vào tâm dịch thế này". 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Video

TikTok khongten.0212

Tin mới nhất