Học đường

Nhặt được số tiền lớn trên đường đi học, nam sinh lớp 6 liền báo cô giáo chủ nhiệm và cái kết

Phương Linh
Chia sẻ

Trên đường đến trường, em Nguyễn Bá Nhất nhặt được túi hồ sơ chứa gần 20 triệu đồng. Ngay lập tức, em nhất liền báo cáo cô giáo chủ nhiệm. Nhà trường đã liên hệ với Công an xã Quỳnh Minh để tìm người bị rơi tài sản.

Đại úy Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) thông tin với báo chí, đơn vị vừa trao trả tài sản cá nhân cùng số tiền 19,5 triệu đồng cho người dân đánh rơi. 

Người nhặt được tài sản này là em Nguyễn Bá Nhất, đang học lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quỳnh Minh. Chủ nhân của số tài sản nói trên là anh Nguyễn Bá Điềm, trú tại thôn An Ký Tây (xã Quỳnh Minh).

Nhặt được số tiền lớn trên đường đi học, nam sinh lớp 6 liền báo cô giáo chủ nhiệm và cái kết Ảnh 1
Dưới sự chứng kiến của Công an xã, đại diện nhà trường, em Nhất đã trao trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi. Ảnh: Báo Thái Bình

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 27/12, trên đường đi từ nhà đến trường học, học sinh Nguyễn Bá Nhất bất ngờ nhặt được một túi hồ sơ trên đường.

Sau khi kiểm tra bên trong thấy một số giấy tờ cùng 19,5 triệu đồng, em Nhất báo cáo cô giáo chủ nhiệm. Nhà trường đã liên hệ với Công an xã Quỳnh Minh để tìm người bị rơi tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Minh đã tìm được chủ số tài sản bị rơi nói trên là anh Nguyễn Bá Điềm nên thông báo và mời anh Điểm đến cơ quan để tiến hành trao trả lại. 

Chiều cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Công an xã Quỳnh Minh, đại điện nhà trường, em Nguyễn Bá Nhất đã trực tiếp trao lại toàn bộ tài sản cho người đánh rơi. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất