Học đường

Ông nội gây sốt với bảng nội quy nghỉ hè, cháu nào không tuân thủ thì bị... trả về nhà

Vân Anh - CTV

Trong bảng nội quy, ông yêu cầu các cháu ít sử dụng điện thoại và không được mất đoàn kết.

Một hình ảnh đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội những ngày qua là tấm “nội quy nghỉ hè” do người ông ở Thái Bình soạn ra dành cho các cháu nội, cháu ngoại khi về quê nghỉ cùng ông bà. Bảng nội quy này không chỉ khiến cộng đồng mạng bật cười mà còn nhận được sự đồng tình và yêu thích từ đông đảo các bậc phụ huynh.

Theo đó, bảng nội quy do ông Bùi Gia Khính biên soạn. Bảng nội quy chia việc nhà cho 4 đứa cháu và quy định giờ xem TV và điện thoại, nếu các cháu vi phạm thì sẽ bị nhắc nhở hoặc gửi trả về bố mẹ.

Bảng nội quy mà người ông đề ra cho các cháu khi về chơi nghỉ hè gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Vnexpress).
Bảng nội quy mà người ông đề ra cho các cháu khi về chơi nghỉ hè gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Vnexpress).

Từ đầu tháng 6, khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè, ông Khính - giống như nhiều ông bà khác lại đón bốn đứa cháu nội, cháu ngoại từ thành phố về quê chơi. Rút kinh nghiệm từ mùa hè năm trước, năm nay ông đã chuẩn bị sẵn một bảng “nội quy” rõ ràng và dán lên tường, yêu cầu các cháu nghiêm túc tuân thủ trong suốt thời gian ở nhà ông bà.

Trên bảng nội quy, ông Khính quy định cụ thể khung giờ các cháu được sử dụng điện thoại trong ngày, tránh tình trạng "dán mắt" vào màn hình quá lâu. Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh việc các cháu phải cùng nhau tham gia các công việc nhà, giữ gìn vệ sinh chung, tuyệt đối không được cãi nhau hay mất đoàn kết. Trong bữa ăn, các cháu cần giữ phép lịch sự, hạn chế nói chuyện và ăn uống đủ khẩu phần.

Nếu ai không tuân thủ sẽ bị ông nhắc nhở, thậm chí có thể “trả về cho bố mẹ”. Cuối bảng nội quy, ông Khính yêu cầu cả bốn cháu đọc kỹ và cùng ký tên cam kết thực hiện nghiêm túc.

Ông Khính cũng cử bốn cháu mình luân phiên đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, giám sát các thành viên còn lại. Cuối ngày, tổ trưởng viết tổng kết, gửi lên ông bà. Cuối kỳ nghỉ, cháu nào ít bị phạt nhất sẽ nhận được phần thưởng từ ông bà.

Người cháu ngoại thấy lạ, chụp ảnh khoe bảng thông báo nội quy của ông lên mạng xã hội, từ đó thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

"Tôi chỉ muốn dạy cháu mình, không ngờ lại được người lạ quan tâm", ông Khính chia sẻ trên Vnexpress.

Bảng nội quy được ông Khính treo ngay trước cửa nhà (Ảnh: Dân trí)
Bảng nội quy được ông Khính treo ngay trước cửa nhà (Ảnh: Dân trí)

Chia sẻ về lý do lập bảng nội quy với tờ Dân trí, , ông Khính cho biết ông từng nhiều lần chứng kiến cảnh các cháu mải mê dán mắt vào điện thoại, không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn làm giảm sự gắn kết giữa ông bà và các cháu. Vì vậy, ông đã lên ý tưởng lập bảng nội quy này từ trước khi các cháu về quê nghỉ hè.

“Tôi làm bảng nội quy này không phải ép buộc các cháu. Trước khi ra nội quy, tôi đã trò chuyện với các cháu và hỏi ý kiến của từng cháu. Khi tất cả đồng ý tôi mới ra bảng nội quy này và yêu cầu các cháu ký tên. Tôi mong các cháu sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp với ông bà khi về quê chơi”, ông Khính nói.

 

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vân Anh - CTV

TIN MỚI