Học đường

Người cha khó tính và giọt nước mắt ân hận khi một mực cấm cản con trai theo đuổi ước mơ

Phương Linh
Chia sẻ

Dẫu biết rằng, cha mẹ có những lý lẽ riêng của mình nhưng con trẻ cũng có những ước mơ, hoài bão cần được người lớn thấu hiểu và tôn trọng. Đã có không ít vụ việc đau lòng xảy ra xuất phát từ việc cha mẹ và con cái không chịu đặt vào vị trí của nhau để cảm nhận và thấu hiểu.

Với cha mẹ, con cái chính là "món quà" ý nghĩa nhất mà cuộc đời ban tặng. Chính vì lẽ này, cha mẹ nào cũng mong con cái lớn khôn, ngoan ngoãn và có một tương lai tươi sáng, rực rỡ. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn đặt tất cả kỳ vọng vào con cái của mình, mong muốn con cái thay mình thực hiện ước mơ ngày trẻ vẫn còn dở dang.

Cũng chính vì sự kỳ vọng quá lớn này, nhiều cha mẹ đã vô tình tạo áp lực cho con cái khiến những đứa trẻ không khỏi mệt nhoài, dần thu hẹp lại khoảng cách với phụ huynh. 

Dẫu biết rằng, cha mẹ có những lý lẽ riêng của mình nhưng con trẻ cũng có những ước mơ, hoài bão cần được người lớn thấu hiểu và tôn trọng. Đã có không ít vụ việc đau lòng xảy ra xuất phát từ việc cha mẹ và con cái không chịu đặt vào vị trí của nhau để cảm nhận và thấu hiểu. 

Từ nội dung này, mới đây, các bạn trẻ của nhóm Youtuber "Hero Team" đã mang đến một câu chuyện cực kỳ ý nghĩa mang tên "Người cha khó tính" dành tặng phụ huynh và các bạn học sinh tại chương trình "Super Hero Fanmeeting lần thứ hai". 

Sau khi xem xong vở kịch này, nhiều bạn nhỏ ở độ tuổi học sinh đã bật khóc khi thấy được nỗi uất ức, suy nghĩ của bản thân ở đó. Các bậc phụ huynh cũng rưng rưng nước mắt khi nhận ra bấy lâu nay, mình chưa thực sự hiểu mong muốn, ước mơ của con. 

Người cha khó tính và giọt nước mắt ân hận khi một mực cấm cản con trai theo đuổi ước mơ Ảnh 1
Người con trai cả là một doanh nhân, cưới cô vợ xinh đẹp và hiện đại là điều khiến người cha tự hào vô cùng, bởi đứa con này đã nghe theo sự sắp xếp của ông

Câu chuyện kể về một người cha khó tính, luôn muốn con cái phải đi theo con đường mà ông đã tính toán, sắp đặt sẵn. Người cha luôn tự hào về cậu con trai cả nghe lời ông, phấn đấu trở thành một doanh nhân, kết hôn với một cô vợ hiện đại và xinh đẹp. Mỗi lẫn trở về, vợ chồng con trai cả luôn mang những túi quà tặng về khiến người cha không khỏi nở mày nở mặt. 

Khác với người anh trai, cậu em út lại không nghe theo sự sắp đặt của cha trở thành bác sĩ, doanh nhân hay kỹ sư... mà cậu em này mong muốn bản thân đi theo con đường nghệ thuật, trở thành một rapper. Chính việc trái ý người cha, cậu em út luôn khiến cha muộn phiền, thậm chí thất vọng. Trong một lần nóng giận, cha đã đuổi cậu em út ra khỏi nhà và luôn giữ niềm tin rằng "tuổi trẻ bản lĩnh thì có nhưng đói bụng thì không chịu được, kiểu gì cũng phải quay trở về nhà". 

Người cha khó tính và giọt nước mắt ân hận khi một mực cấm cản con trai theo đuổi ước mơ Ảnh 2
Trái với anh cả, cậu em út lại luôn muốn theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Thế nhưng điều này khiến người cha khá thất vọng và nhiều lần ngăn cản

Tuy nhiên, thời gian cứ thế trôi đi, cậu em út mãi vẫn chưa trở về khiến người cha nóng ruột, liên tục ngó nghiêng ra cổng đợi con trai trở về. Tiếp đó, người mẹ và anh trai cả nhận được cuộc điện thoại từ người lạ thông báo rằng, cậu em út vì bị cha ngăn cản thực hiện ước mơ mà nghĩ quẩn, trong lúc bất cẩn đã bị xe lớn tông tử vong.

Nghe tin "động trời" này, người cha trở nên hoảng loạn, không tin những gì vừa nghe thấy. Người cha ấy bật khóc, tự dằn vặt, tự trách móc bản thân và nhận ra bản thân mình đã sai thế nào nên mới khiến gia đình trở nên ly tán như vậy. "Út ơi, ba sai rồi, ba xin lỗi con... Út ơi...", người cha gọi con trong vô vọng. Khoảnh khắc này, không ít các bạn học sinh và phụ huynh bật khóc, không chỉ xúc động vì diễn xuất quá đạt của nhóm bạn trẻ, họ còn khóc vì thấy được chính mình ở đó.

Người cha khó tính và giọt nước mắt ân hận khi một mực cấm cản con trai theo đuổi ước mơ Ảnh 3
Người cha khó tính và giọt nước mắt ân hận khi một mực cấm cản con trai theo đuổi ước mơ Ảnh 4
Bạn nhỏ bật khóc trước câu chuyện với thông điệp vô cùng ý nghĩa

Tiếp đó, vở kịch đã được "lật màn" khi cậu em út bất ngờ xuất hiện trong ngôi nhà, chứng kiến sự dằn vặt của người cha. Vừa nhìn thấy con trai út, người cha hạnh phúc ôm chầm lấy và không ngừng hỏi thăm con đã có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, cậu em út không hề bị tai nạn, đây hoàn toàn là màn kịch mà anh trai cả dựng lên để thức tỉnh người cha của mình. 

Hóa ra, người anh trai cả cũng không hề sống hạnh phúc như vẻ bề ngoài, anh chỉ đang sống và làm việc để làm hài lòng người cha, hài lòng sự mong muốn của cha. Vì không muốn em trai mình rơi vào nỗi bất hạnh giống mình, người anh trai đã dàn dựng tình huống như trên.

Người cha khó tính và giọt nước mắt ân hận khi một mực cấm cản con trai theo đuổi ước mơ Ảnh 5
Đến khi nhận ra lỗi lầm của mình, người cha mới nhận ra, với ông, hạnh phúc của các con mới là điều quan trọng nhất

Với sự yêu thương con cái vô bờ bến cùng sự thức tỉnh sau câu chuyện nói trên, người cha đã hoàn toàn nhận ra lỗi sai của mình nên gửi lời xin lỗi tới 2 cậu con trai; đồng thời, đồng ý để 2 cậu con trai sống đúng với hoài bão, ước mơ. "Giữa ước muốn của cha và hạnh phúc của các con, cha nhất định sẽ chọn hạnh phúc của con", người cha bật khóc nói. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất