Học đường

Cậu học trò nhỏ với ý chí 'thép', quyết vượt qua bạo bệnh để tiếp tục ước mơ đến trường

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mặc dù phải vào thuốc liên tục, thế nhưng ý chí kiên cường cộng với sự động viên từ gia đình đã giúp cho Gia Huy chiến thắng cơn bạo bệnh.

Sự nỗ lực của bản thân luôn là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành bại, dù cho đó là chuyện nhỏ hay thậm chí là một câu chuyện to tát nào đó đi chăng nữa. Và câu chuyện của nam sinh Lê Gia Huy đến từ lớp 8/10, trường THCS Lê Văn Tám là một ví dụ điển hình cho số ít những nghị lực phi thường ấy.

Gia Huy xuất hiện tại Thiếu Niên Nói để chia sẻ câu chuyện về chặng hành trình vượt qua bạo bệnh của bản thân

Mặc dù còn có đôi chút lo lắng, hồi hộp khi xuất hiện tại Thiếu Niên Nói, thế nhưng nhờ sự cổ vũ của 2 MC cũng như là toàn thể bạn bè có mặt bên phía dưới đã tiếp thêm sức mạnh cho Gia Huy khi chia sẻ lại chặng hành trình đầy khó khăn mà bản thân đã từng trải qua. 

Theo chia sẻ thì Gia Huy vô tình phát hiện ra mình mắc bệnh trong lúc đang chơi đá bóng. Sau thăm khám thì phát hiện ra nam sinh mang trong mình khối u gan nhưng trong khối u có tế bào ung thư. May mà bệnh của cậu bạn phát hiện sớm nên hoàn toàn có thể chữa trị được. Thời gian Gia Huy nhập viện, do quá lo lắng cho con nên mẹ của nam sinh không ăn không uống, quên luôn cả việc chăm sóc bản thân.

Nam sinh không may phát hiện đang mang tế bào ung thư trong người

Thế nhưng với suy nghĩ người lớn của mình, Gia Huy đã tự động viên bản thân, đồng thời an ủi luôn cả mẹ: “Mẹ đừng có buồn nữa, mẹ phải vui lên thì con mới vui được. Điều khủng khiếp nhất đối với mình không phải bị bệnh mà là giọt nước mắt của mẹ”.

Sau khi hội chẩn, các y bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho Gia Huy là 10 toa khiến anh chàng cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên nhờ được tiếp thêm sức mạnh từ những bệnh nhi khác cùng nằm chung khu điều trị mà Gia Huy đã dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. 

Nhiều lúc Gia Huy đã bật khóc ngay trên sân khấu

Không những thế, nhờ sự động viên của mọi người xung quanh và thầy cô, bạn bè mà cậu bạn mau chóng quên đi nỗi đau trong quá trình điều trị để từ đó hoàn thành phác đồ một cách thành công.

Một kỷ niệm khiến Gia Huy nhớ nhất đó chính là trong lần điều trị đến toa thứ 10, cũng chính là toa cuối cùng trong phác đồ thì mẹ nam sinh bất ngờ xỉu trong lúc đi đón em của Gia Huy tan trường. Điều này cũng khá dễ hiểu khi trong suốt thời gian chăm bệnh con trai, người mẹ dường như kiệt sức khi phải một mặt vừa thức khuya dậy sớm, mặt khác phải chu toàn công việc gia đình.

Ba mẹ cùng cô giáo, bạn bè của nam sinh cũng có mặt để lắng nghe những chia sẻ từ phía nam sinh

Và ông trời cũng không phụ lòng người khi sau một quãng thời gian điều trị, cậu bạn được bác sĩ thông báo là căn bệnh của bản thân đã không còn gì cả. Nam sinh cảm thấy vui và gửi lời cảm ơn đến những người thầy, người cô, bạn bè và đặc biệt là ba mẹ đã đồng hành cùng anh chàng trong cơn bạo bệnh.

Cũng ngay trên bục dũng khí, MC Đại Nghĩa đã tiết lộ một điều vô cùng đặc biệt về Gia Huy khi anh chàng là một học sinh cực kỳ giỏi, điểm trung bình trên lớp các môn của nam sinh là 9,3; học sinh giỏi; hạnh kiểm tốt. Ở tất cả các môn như Toán, Tiếng Anh, Hóa hay cả Ngữ Văn, Gia Huy đều sở hữu những con điểm 10 tròn trĩnh khiến nhiều người phải trầm trồ.

Phát biểu sau phần chia sẻ của con trai, người mẹ bồi hồi cho biết khi nhận tin Gia Huy bị bệnh, mẹ và gia đình thật sự rất sốc. Tuy vậy nhờ sự động viên giúp đỡ từ mọi người xung quanh mà ba mẹ Gia Huy như được tiếp thêm sức mạnh vào chặng đường đồng hành cùng con để vượt qua bạo bệnh. 

Người mẹ bật khóc khi phát biểu

Xúc động hơn, trong một khoảnh khắc nào đó, Gia Huy hỏi mẹ: “Không biết mai mốt tóc con có rụng giống như mấy em đó không?”. Chính câu hỏi này đã khiến người mẹ như đau thắt con tim, tuy vậy mẹ của Gia Huy vẫn cố kiềm nén cảm xúc để trấn an và làm chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cậu bạn. 

Trong mắt thầy cô và bạn bè, Gia Huy là một nam sinh học giỏi nhưng vô cùng khiêm tốn. Kể cả trong quá trình truyền thuốc, nam sinh vẫn không muốn nhận những đặc quyền dành cho mình mà thay vào đó, anh chàng muốn kiểm tra cùng với các bạn. 

Mặc dù bị bệnh nhưng nam sinh vẫn rất chăm chỉ, tích cực trong việc học tập

Cuối chương trình, Gia Huy mong muốn rằng mẹ có một việc làm ổn định để gia đình có kinh tế vững chắc. Mặt khác, cả gia đình Gia Huy sẽ luôn hạnh phúc, quây quần bên nhau. “Dù có chuyện gì tồi tệ thì vẫn hãy lạc quan lên, đừng vì điều đó mà ủ rũ, buồn bả”, nam sinh nhắn gửi đến nhiều bạn bè cùng trang lứa nếu chẳng may rơi vào những trường hợp không mấy tốt đẹp.

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất