Học đường

Lo lắng cho người yêu trước diễn biến dịch Covid- 19, nam sinh viết tâm thư xin trường cho học online

Phương Linh
Chia sẻ

Nam sinh này tha thiết "khẩn cầu" ĐH Kinh tế Quốc dân chuyển sang hình thức học trực tuyến chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của bạn gái.

Dịch Covid- 19 vẫn đang diễn biến khá phức tạp khiến nhiều người lo lắng. Việc học tập của các bạn học sinh - sinh viên cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh những trường Đại học cho sinh viên tạm dừng việc học tập trung thì cũng có rất nhiều trường vẫn tiếp tục tổ chức cho sinh viên đến trường, trong đó có Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chính điều này đã khiến một nam sinh khá lo lắng khi người yêu của anh bạn là sinh viên của ngôi trường này. Ngay lập tức, anh bạn đã viết "tâm thư" gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, xem xét cho các bạn sinh viên học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn.

"Kính gửi ban giám hiệu trường cùng các thầy cô.

Tuy em không phải là sinh viên trường mình nhưng mà em thật sự mong muốn trường mình xem xét lại chuyện học online.Tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng, rất nhiều trường ĐH khác đã cho sinh viên học online rồi ạ. Em là em lo cho người yêu em tối nay bạn ấy lên Hà Nội, em sợ nhỡ may có chuyện gì xảy ra em không sống nổi mất. Em mong nhà trường xem xét lại ạ", tâm thư của nam sinh.

Lo lắng cho người yêu trước diễn biến dịch Covid- 19, nam sinh viết tâm thư xin trường cho học online Ảnh 1
Nam sinh viết tâm thư gửi đến ĐH Kinh tế Quốc dân vì lo lắng cho sự an toàn của người yêu

Có thể thấy, nam sinh tha thiết "khẩn cầu" ĐH Kinh tế Quốc dân chuyển sang hình thức học trực tuyến chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của bạn gái. Thậm chí, anh bạn còn bày tỏ sự lo lắng tột độ khi "sợ nhỡ may có chuyện gì xảy ra sẽ không sống nổi".

Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện trên một diễn đàn của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lập tức nhận được sự quan tâm của giới sinh viên. Nhiều cô cậu tỏ ra khá thích thú trước tình cảm mà anh bạn này dành cho cô người yêu. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bày tỏ sự ghen tỵ khi cô gái kia có anh người yêu khá tâm lý và hết mực quan tâm.

"Đúng là bạn trai nhà người ta, không bao giờ làm chúng ta thất vọng cả"

"Đã ai có người yêu đâu mà biết cảm giác được quan tâm nó như thế nào?"

"Mát lòng mát dạ với bạn trai nhà người ta".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất