Học đường

Thanh niên vội 'quay xe' khi thấy phòng crush quá bẩn, dẹp bỏ luôn ý định tỏ tình

Phương Linh
Chia sẻ

Một lần đến đón nữ sinh và được dịp ghé vào phòng để đợi cô nàng sửa soạn, ngay sau đó, anh chàng đã từ bỏ ngay ý định tỏ tình...nguyên nhân là vì "phòng Crush quá bẩn".

Tình yêu là chuyện khó nói, khó đoán nhất trên đời. Nhiều lúc tưởng thành đôi nhưng vì lí do "củ chuối" nào đó, dù đã ở "phút 90" vẫn có thể tan vỡ. 

Câu chuyện của thanh niên này là một ví dụ điển hình. Theo đó, anh chàng này có tình cảm với một nữ sinh, sau vài lần đi chơi, nam sinh đã có tình cảm và đang định tỏ tình. Thế nhưng, một lần đến đón nữ sinh và được dịp ghé vào phòng cô nàng, ngay sau đó, anh chàng đã từ bỏ ngay ý định tỏ tình...nguyên nhân là vì "phòng Crush quá bẩn".

Thanh niên vội 'quay xe' khi thấy phòng crush quá bẩn, dẹp bỏ luôn ý định tỏ tình Ảnh 1
Lần đầu được diện kiến phòng nữ sinh, thanh niên "sợ mất dép" vì quá bẩn. Ảnh minh họa

Nguyên văn câu chuyện được thanh niên này kể lại như sau: 

"Mình tán 1 em năm 2 học ****, cũng được 2 tháng rồi, chúng mình chưa chính thức yêu nhưng cũng nhiều lần nói chuyện, và có 2 lần đi chơi với nhau đến tối qua là lần thứ 3 nhưng có 1 biến cố là khi mình sang đón em thì em chưa tắm xong, em bảo mình cứ lên phòng ngồi chờ chứ ở dưới làm gì.

Mình lên phòng thì ôi thôi…phải gọi là không hiểu sao trên facebook lúc nào cũng long lanh, ảnh lúc nào cũng xinh đẹp rồi đi chơi cũng vậy nhưng ở phòng thì kiểu…

Đầu tiên là mùi, các bạn biết cái mùi ẩm thấp xong mốc không? Đúng kiểu vậy luôn.

Nhìn ra chỗ bát đũa thì thấy bát đũa xếp thành tầng, mình không biết bao lâu rồi chưa rửa, phải 3,4 ngày là ít. Rác cũng vậy, thùng rác ngập rác, còn tràn cả ra ngoài.

Quần áo thì vứt ở cái tủ giấy ghép ấy, nhưng lòi cả ra ngoài, không chịu gấp, xong cái trong cái ngoài, còn cả lô quần áo chưa giặt để ở cái chậu ngay cửa phòng tắm.

Chưa kể trên bàn học, trên giường nào là chai nước ngọt rồi bim bim ăn dở bày bừa từa lưa. Mà nhất là nhìn chăn gối, nó cứ đen đen cáu cáu.

Cái bếp ấy, trên bếp vẫn còn 1 cái nồi có nước mì tôm đóng váng…

Mình kể đến đây chắc các bạn hình dung ra căn phòng nó như nào rồi".

Thanh niên vội 'quay xe' khi thấy phòng crush quá bẩn, dẹp bỏ luôn ý định tỏ tình Ảnh 2
Dự định sẽ tỏ tình với nữ sinh, tuy nhiên, sau lần ghé phòng chơi, thanh niên liền có ý định "quay xe". Ảnh minh họa

Thanh niên cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân khá khó chịu khi thấy con gái mà ở phòng bẩn đến như vậy. Do đó, sau khi cả hai xuống dưới nhà, thanh niên đã chê thẳng nữ sinh: "Phòng em bẩn quá". Thế nhưng, đáp lại lời thanh niên không phải là sự hối lỗi hay hứa hẹn sẽ sửa đổi mà là sự cãi cùn của cô nàng. 

"Xin lỗi chứ bảo mình chê…thì đúng mình chê thật, con gái con lứa chưa biết ra ngoài thế nào chứ nhìn cái phòng như vậy không mê nổi. Mình là đàn ông con trai, cũng chẳng phải cái dạng sạch sẽ lắm mà nhìn còn thấy khó chịu…mình vào lướt qua cái xong mình sợ mình ra luôn, xuống dưới chờ.

Mà phòng em ấy ở 2 chứ có phải ở 1 đâu, mình không hiểu sao được cả 2 bạn như vậy…lúc em xuống, mình chê thẳng luôn:

- Phòng em bẩn quá.

- Ôi, phòng em bẩn kệ em, em ở được mà, quan trọng ở bên anh em sạch sẽ là được.

- Vậy sau này ví dụ yêu nhau rồi lấy nhau về thì như nào?

- Sau này tính sau, đến đâu hay đến đó, nói trước bước không qua.

Tất nhiên sau buổi đi chơi cuối qua cũng là lần cuối chúng mình đi với nhau, mình sợ thật sự. Mà công nhận có những bạn nữ giỏi thật ấy, như vậy mà vẫn ở được. Thề chứ mình như vậy là không chịu được đâu, bẩn quá…mà mình đang định tính tối qua tỏ tình vì là lần thứ 3 đi chơi với nhau nhưng nhìn cái phòng xong…thấy chán!".

Ngay sau khi câu chuyện của nam sinh này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với thanh niên này, bởi lẽ, việc con gái ở bẩn quả thực rất khó lòng để chấp nhận. 

Phạm Hoàng bình luận: "Đẹp hay xấu chưa tính chứ không sạch sẽ là tự động chạy dài. Bản thân không được sạch sẽ cho lắm nhưng thấy bẩn là sợ vô cùng".

Ngô Trang viết: "Nơi ở mà bẩn là đã thấy không thoải mái rồi, từ chối ở cùng với những chị như thế này".

Trần Văn Long: "Thêm bằng chứng con gái ra ngoài xinh bao nhiêu thì ở nhà bẩn bấy nhiêu".

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác hóm hỉnh cho rằng, tình yêu là phép bù trừ, nếu nữ sinh là người bừa bộn, anh chàng là người ưa sạch sẽ, chẳng phải là một cặp hoàn hảo sao?

Ngọc Nguyễn viết: "Không phải tại bạn đấy ở bẩn đâu. Mà tại bạn đấy chưa kiếm được anh nào dọn hộ thôi. Mạnh dạn tỏ tình đi bạn sau này lấy về bạn dọn chứ mấy".

Chuyện bình luận: "Người ta bảo tình yêu là phép bù trừ, nếu cậu gọn gàng sẽ kiếm được người bạn gái bừa bộn. Còn cậu tiết kiệm sẽ tìm thấy cô gái thích tiêu hoang. Chứ cả 2 giống nhau thì lấy hết phần hoàn hảo hoặc phần thiếu sót của thiên hạ rồi. Có người yêu là may rồi, tìm hiểu rồi dạy bảo từ từ. Biết đâu yêu xong em ấy lại ngăn nắp gọn gàng thì sao?".

Ý kiến của bạn về câu chuyện trên như thế nào? 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất