Học đường

Nam sinh chây bừa gỉ mũi lên chiếc giường nằm ở KTX suốt 4 năm Đại học khiến bất cứ ai cũng 'khó thở' khi bắt gặp

Yến Nguyễn
Chia sẻ

"Eo ở dơ tới mức này thì chịu rồi. Nhìn cái giường mà khó thở luôn. Thà bừa bộn còn hơn ở dơ. Ghê quá, tưởng tượng đang ngủ nó phẹt cho cái gỉ mũi hay cục đờm, rồi lỡ rớt cái gối hay cái mền xuống chỗ tớ ngủ thì chết tớ rồi", 1 cư dân mạng bình luận.

Những câu chuyện xoay quanh nếp ăn, nếp ở, cách ứng xử hàng ngày của sinh viên luôn là đề tài nóng hổi được mọi người quan tâm, bất kể ở quốc gia nào.

Trên MXH đã từng xuất hiện không ít những vụ “bóc phốt” về thói ở bẩn kinh hoàng của các nam thanh nữ tú ra ngoài thì chải chuốt về nhà thì bẩn thỉu thế nhưng dường như vẫn chẳng đủ để khiến những người quen ăn ở bừa bãi cảm thấy xấu hổ và cần phải sửa đổi.

Mới đây trên MXH tiếp tục xuất hiện một căn phòng KTX khiến người xem phát kinh hãi, thậm chí là muôn buồn nôn vì quá đỗi bừa bộn, bẩn thỉu.

Vết gỉ mũi, đờm… được cậu bạn trây trét hết lên tường.

Chăn gối, mùng, mền đen thui, dơ bẩn nhưng cậu bạn vẫn nằm ngủ ngon lành suốt 4 năm trời.

Anh chàng vẫn đắp chăn, nằm ngủ ngon lành với chiếc giường bẩn kinh hoàng của mình.

Kèm theo những hình ảnh dơ bẩn khủng khiếp này, chủ nhân của những bức ảnh chú thích: “Thằng bạn mình là sinh viên đại học, đây là chiếc giường mà nó ngủ ở ký túc xá gần 4 năm nay. Các vết ố trên tường được biết chính là gỉ mũi, nước miếng, đờm mà nó đã khạc nhổ chây bừa suốt 3 năm 6 tháng 12 ngày”.

Thế nhưng, với lối sinh hoạt không giống ai, bẩn thỉu đến mức đáng lên án này, cậu bạn kia vẫn “thản nhiên xem như là một thành tựu đáng tự hào, gặp ai cũng khoe gặp ai cũng giới thiệu”.

Đây là đôi tất, giày của cậu bạn với lối sống “dị hợm” chẳng giống ai.

Mọi thứ từ khăn rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải, xà bông đều mốc meo, vứt bừa bãi, lộn xộn, dơ bẩn.

Ngay sau khi những hình ảnh này đăng tải trên mạng xã hội lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không một ai có thể tưởng tượng ra được đây là giường ngủ của 1 sinh viên Đại học. Rất nhiều ý kiến để lại xoay quanh những hình ảnh này.

Duy Lê bình luận: “Có ai giống tui, lúc chưa đọc được bài đăng, nghĩ đây là hiện trường vụ người chết lâu ngày bị phân huỷ nặng không?”.

Chi Mai viết: “Eo ở dơ tới mức này thì chịu rồi. Nhìn cái giường mà khó thở luôn. Thà bừa bộn còn hơn ở dơ. Ghê quá, tưởng tượng đang ngủ nó phẹt cho cái gỉ mũi hay cục đờm, rồi lỡ rớt cái gối hay cái mền xuống chỗ tớ ngủ thì chết tớ rồi”.

Phạm Thu Hiền bình luận: “Nếu mà là thật thì cho tôi lạy vài lạy. Ở bẩn như thế này liệu có người yêu không?”.

Uông Bắc bình luận: “Ở nhà thì ở bẩn thế chứ ra đường quần áo chỉnh tề nước hoa xịt toé khói cũng nên”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc tại sao những người bạn cùng phòng có thể chịu đựng suốt 4 năm, đến nay mới chịu “bóc phốt”.

Minh Tuấn viết: “Thế mà mấy thằng bạn của nó vẫn ở chung thì tôi công nhận có chúng nó sức chịu đựng của siêu nhân”.

Hoàng Phước bình luận: “Nhìn không đã thấy gớm rồi. Nhưng không hiểu sao các ông ở chung được. Nể nhất mấy thằng chịu đựng được cái bẩn khủng khiếp như này”.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất