Học đường

Mẩu giấy 'mẹ ơi con xin lỗi vì chỉ đạt 3 điểm kiểm tra' và sự day dứt khó nói thành lời của người mẹ

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đông thành viên, một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện của mình và con gái khiến cư dân mạng không khỏi xúc động; đồng thời nhiều người cũng dành thời gian để suy ngẫm trong lối ứng xử với con cái.

Theo đó, người mẹ và chồng đã ly hôn, chị là người nuôi con gái. Do mải mê với công việc kiếm tiền, chị đã không có nhiều thời gian quan tâm đến con gái, thế nhưng, con gái chị vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khá hiểu chuyện.

Mẩu giấy 'mẹ ơi con xin lỗi vì chỉ đạt 3 điểm kiểm tra' và sự day dứt của người mẹ Ảnh 1
Bị điểm kém, bé gái để lại mẩu giấy xin lỗi mẹ khiến người mẹ không khỏi day dứt về trách nhiệm với con. Ảnh: Beat.vn

Trong bài kiểm tra mới đây, con gái chị chỉ đạt 3 điểm, điều này khiến cô bé cảm thấy khá có lỗi với mẹ. Tuy nhiên, do lo sợ bị mẹ mắng, cô bé đã viết một mẩu giấy nhỏ, dán ở phía tủ quần áo với nội dung như sau: "Mẹ ơi con xin lỗi, bài kiểm tra hôm nay con chỉ được 3 điểm. Khi thi học kỳ I con sẽ thật cố gắng. Con xin hứa, nếu con hứa mà không làm được mẹ mắng con thế nào cũng được ạ. Hoặc mẹ ghét con cỡ nào cũng được, mẹ phạt con cỡ nào cũng được".

Sau khi đọc được bức "tâm thư" này của con gái, người mẹ cảm thấy tự trách vô cùng khi chị đã quá bận bịu với công việc mà không dành nhiều thời gian cho con gái. Người mẹ tâm sự sự day dứt của mình: "Mình ly hôn cũng mấy năm rồi. Mải làm nail, mi cho khách nay mới thấy mảnh giấy của con. Cố gắng cho con có cuộc sống đầy đủ mà nhiều khi thấy thiếu hụt quá...".

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy vô cùng yêu thương bé gái hiểu chuyện. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng để lại những lời khuyên đến người mẹ trong việc ứng xử với con khi con gặp điểm kém, con đang hoảng sợ:

"Đừng buồn vì điểm 3 của con, chuyện điểm chác của trẻ con chỉ cần vài tháng là có thể cải thiện rất nhiều rồi. Hãy buồn vì con không dám đứng trước mặt chị để nói vì nó không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ nó nghe được câu đấy từ miệng nó phát ra. Thôi thì chị cũng hãy thấy vui vì con bé đã chọn trung thực thay vì giấu bài kiểm tra. Đừng mắng mỏ con bé nhé vì con đã rất ngoan rồi, hãy động viên và kèm cặp con nhiều hơn"

"Thương quá. Thật ra mình cứ mê mải kiếm tiền đôi khi cũng xài không hết, để đó cho yên tâm một phần nữa. Mà tuổi thơ con thì không quay lại, thứ nó cần chưa chắc đã là tiền của ba mẹ. Chị dành thời gian quan tâm nhiều con nhé, cả hai mẹ con tình cảm đi lên thì cái gì cũng tốt hơn đấy ạ"

"Con tôi thì vẫn hay nói “Dù con là đứa trẻ hư, mẹ vẫn phải yêu con”. Chả hiểu bạn ấy lấy tự tin ở đâu nhưng thực tế không người mẹ nào không yêu con nên mình đau nhất là câu cuối, “mẹ ghét con cũng được”. Mình cũng là mẹ đơn thân nên hiểu sự vất vả khi vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ nhưng có thể bạn sẽ cáu nhiều lúc mất kiểm soát nhưng hãy dành thời gian tâm sự và thể hiện tình thương của mình nhé. Tính cách nhiều khi khó thay đổi nhưng hãy cho con thấy mình yêu con thật nhiều".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất