Học đường

Khoảnh khắc du học sinh trở về nước sau hơn 3 năm khiến mẹ ngỡ rằng người lạ, xem mà cay khóe mắt

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Đoạn clip tuy ngắn nhưng đã lấy đi không ít nước mắt của những đứa con xa nhà, đặc biệt là những du học sinh ít có cơ hội về thăm quê hương, gia đình trong dịp Tết cổ truyền dân tộc

Du học luôn là ước mơ của rất nhiều những cô cậu bạn trẻ bởi lẽ việc được học tập, phát triển trong một môi trường năng động, nhộn nhịp cùng với cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng sẽ biến ước mơ của nhiều người dễ dàng trở thành sự thật hơn. Thế nhưng bên cạnh những điều đó thì việc xa nhà, trắc trở về khoảng cách địa lý cũng là nỗi buồn của nhiều du học sinh mà hiếm ai có thể thấu hiểu.

Chính vì thế nên những ngày Tết cổ truyền dân tộc luôn là khoảng thời gian mà đông đảo du học sinh trông ngóng nhất bởi đây chính là cơ hội để mỗi người có thể trở về thăm bố mẹ, gia đình, quê hương sau một quãng thời gian dài bôn ba nơi xứ người. 

Mới đây, thêm một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ của nữ du học sinh xa nhà hơn 3 năm đã khiến cư dân mạng xúc động.

Theo đó cô nàng này là một du học sinh tại đất nước Nhật Bản, chắc có lẽ là do việc học bận rộn cộng thêm trắc trở địa lý nên đã hơn 3 năm, nữ sinh vẫn chưa một lần về thăm nhà. 

Và để tạo bất ngờ cho gia đình, nữ du học sinh này đã lẳng lặng sắp xếp công việc quay về thăm quê hương mà không hề báo trước cho bố mẹ của mình.

Sau 3 năm du học xa nhà, giờ đây nữ sinh quyết định trở về để thăm quê hương, gia đình

Theo nội dung đoạn clip thì khi trở về nhà, cô nàng chào bác gái trước, thế nhưng vì không gặp mặt quá lâu nên bác gái cô bạn cũng khó lòng nhận ra, sững sờ vài giây rồi mới biết đây là cháu gái của mình. 

Sau khi vào đến tận trong nhà thì đến lượt người mẹ không nhận ra con mình, cảm xúc này đã khiến người xem xúc động, đặc biệt là những du học sinh hiếm có cơ hội về thăm gia đình.

Chia sẻ cùng với đoạn clip, nữ du học sinh này viết: “Mình đi xa đã 3 năm 6 tháng. Về không báo trước nên mẹ không nhận ra mình. Xong sau mẹ cứ nói rằng mẹ tưởng bản thân đang nằm mơ chứ”.

Khoảnh khắc đoàn tụ của hai mẹ con khiến cư dân mạng xúc động

Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip ngắn này đã nhận về hơn 2,2 triệu lượt xem cũng như tương tác từ phía dân mạng. Ai cũng đều có chung một cảm giác xúc động, nhớ nhà với bài đăng của nữ sinh.

 Cảm xúc nhất phải kể đến các du học sinh đã nhiều năm không có dịp về thăm quê hương, nay lại thêm dịch COVID-19 càng khiến cái Tết sum vầy bên mâm ngũ quả, nồi bánh chưng bánh tét  trên chính quê hương đất mẹ Việt Nam càng trở nên xa vời hơn.

Ai đó đã từng nói, Tết là dịp để đoàn viên, để sum vầy, thế nhưng mỗi một người đều có một nỗi lo riêng, một lý do mà sẽ không thể cùng nhau đoàn tụ trong mâm cơm ngày 30, đón ông bà về chơi 3 ngày xuân.

 Tuy vậy dù cho có ở bất kỳ nơi đâu, làm gì đi chăng nữa thì chắc chắn rằng, những con tim ấy vẫn sẽ luôn hướng về quê cha đất tổ, về chính dãy đất hình chữ S nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên.

Nguồn: Tik Tok @huynh211292

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất