Học đường

Hotgirl IELTS Nguyễn Lâm Thảo Tâm lần đầu kể về ký ức nhịn ăn ép cân đến mức đau dạ dày

Tùng Chi
Chia sẻ

Trong bộ ảnh mới nhất khoe nét đẹp xuân thì, Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ quan điểm của bản thân về việc "thế nào là đẹp". Hotgirl IELTS cho rằng yêu thương bản thân bắt đầu từ việc không ép uổng bản thân, và nhất định phải đặt sức khỏe lên trên mới có thể trở nên đẹp nhất.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm vốn được cộng đồng mạng biết đến với nhan sắc xinh đẹp và thành tích học tập đáng nể, điển hình là điểm IELTS 8.5.

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ, “hotgirl IELTS” khoe bộ ảnh mới thực hiện và nhắn nhủ những người bạn luôn quan tâm đến mình phải biết yêu thương bản thân, quan tâm đến sức khỏe để có năng lượng tích cực nhất.

“Hotgirl IELTS” Nguyễn Lâm Thảo Tâm (sinh năm 2000) là cô bạn rất được lòng cư dân mạng vì đã xinh đẹp lại vô cùng giỏi giang. Thảo Tâm từng đạt được điểm IELTS cực khủng là 8.5 khi mới 17 tuổi cùng rất nhiều thành tích trong học tập.

“Lâu quá rồi mình không chụp hình, nên cũng muốn tự “ngắm nghía”, “iu thưn” bản thân một chút. Mình không “gầy”.

Hiện tại, mình cao 1m6, nặng 48.5kg. Và theo cái cách mà ông trời đã sắp đặt mình, thông qua mẹ mình, lưng mình khá là ngắn, thành ra mình không có eo. Thêm vào đó, tay chân mình cũng tròn tròn, mẹ mình thích ngắt ngắt tay chân mình lắm. Mình “tivi”, nhưng mà có một em bé mỡ bụng! Thành thử nếu xét từ gầy theo nghĩa “mình hạc xương mai, mong manh tựa thủy tinh” thì mình chắc chắn không gầy.

Có lẽ mọi người không biết, nhưng có một khoản thời gian mình bắt buộc, ép uổng bản thân phải về lại với hai chữ “mong manh” đến không tưởng. Cỡ lớp 10, mình ăn bao nhiêu cũng ốm, không lo gì cả, nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa. Có những lúc mình áp lực kinh khủng vì nhìn không “gầy tự nhiên” nữa, và bắt đầu nhịn ăn. Sau một thời gian, mình đau dạ dày. Có những lúc nằm đó đau tới mức ứa nước mắt nhưng vẫn không dám nghĩ đến chuyện ăn. Cái gì tới cũng sẽ tới, mình uống một đống thuốc, và nhìn như sắp chết đến nơi. Kể ra khổ thiệt, đau lòng thiệt đó. Vì trong đầu óc của mình, mình không có con đường nào khác đến chữ đẹp ngoài việc gầy.

Về ngoại hình, trong thời buổi bây giờ, có vẻ như phần lớn chúng ta đang ép uổng cơ thể nữ giới thành hai thái cực: hoặc là phải mong manh-gầy ơi là gầy (nhưng vẫn phải “phụ tùng đầy đủ”), hoặc phải đẫy đà quyếnnnnn rũ. Nếu như không đạt được một trong hai thì coi như thất bại. Nhưng chúng ta có thực sự dừng lai để hỏi những người phụ nữ “đạt chuẩn” xem họ có khỏe không? Vậy có phải là yêu thương bản thân?

Lee SunMi tiêu hóa kém tự nhiên, nên gầy như SunMi cũng không được. Ailee thì ngược lại, nhưng chị ấy mà tăng cân thì cũng bị đem ra “tiêu diệt”. Và sau tất cả những điều đó, họ vẫn tập được cách yêu thương bản thân, bỏ ngoài tai tất cả những dèm pha đó và lấy sức khỏe ra làm chuẩn mực chính, và không ai có thể phủ nhận là họ đều đẹp, theo chính cái cách riêng của họ.

Thật ra, cụm từ “yêu thương bản thân” nghe lớn lao đến vậy, nhưng sẽ bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhất. Nhìn lại, mình đã thực sự không hạnh phúc khi mình nhịn ăn nhịn uống như vậy, đơn giản vì một lý do: vì mình không khỏe.

Nếu như mình tròn hơn một tí, mà vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, thì chẳng phải đó là điều tốt nhất mà mình có thể làm cho bản thân sao? Và ngay lúc đó, mình cảm thấy đẹp nhất, cả trong lẫn ngoài. Thành ra, vấn đề không phải là sống chết đạt cho bằng được hai “ngưỡng tối đa” đó, nằm yên ở hai cái thái cực đó không xê dịch lên hay xuống một chút nào, mà là đạt được sức khỏe.

Nếu bạn gầy mà khỏe, hay đẫy đà mà khỏe, thì thật là tốt! Và nếu bạn nằm đâu đó trong cả ngàn vạn dạng kiểu cơ thề, mà vẫn khỏe, thì cũng vẫn tốt chứ sao! Bản thân mình vẫn đang tập cách chấp nhận cơ thể mình theo đúng nguyên bản của nó.

Thảo Tâm của hiện tại không mong manh, không gầy, nhưng khá là khỏe. Các bạn nữ ơi, 8/3 cũng vừa qua rồi, hãy yêu thương bản thân bắt đầu từ việc không ép uổng bản thân theo hai thái cực kia nhé, và nhất định phải đặt sức khỏe lên làm đầu! Không phải “mỏng manh”, không phải “đẫy đà”, nhưng khỏe là đẹp ngay!”

Những hình ảnh mới trên trang cá nhân cho thấy sự trưởng thành của cô từ cách trang điểm, trang phục cho tới tạo dáng.

Ở tuổi 19, Thảo Tâm được nhiều người nhận xét là càng lớn càng xinh.

Ngoài hình ảnh ngọt ngào quen thuộc, cô gái 18 tuổi cũng khoe được nét gợi cảm, hiện đại của mình. Điều này khiến nhiều người bất ngờ nhưng vẫn nhận được phản ứng tích cực.

Hình ảnh của Thảo Tâm hiện tại mang nhiều màu sắc thú vị hơn nữ sinh cấp 3 trước đó khi vừa có nét hồn nhiên, lém lỉnh, lại vừa hiện đại và quyến rũ.

Cô vẫn là một trong những hot girl 10X được chú ý nhất.

Thảo Tâm chia sẻ cô cao 1m6, nặng 48.5kg, và sở hữu tạng người tròn, chắc, chứ không hề “mong manh”.

Nữ sinh từng ép bản thân nhịn ăn để có được hình thể “gầy” theo đúng chuẩn mình dây, và dẫn đến bị đau dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Từ đó, cô nhận ra rằng nếu chăm sóc bản thân thật tốt bằng cách rèn luyện sức khỏe đều đặn, duy trì chế độ ăn lành mạnh thì sẽ đẹp cả trong lẫn ngoài, mà không cần quan tâm quá nhiều đến các số đo.

Bởi vậy, cô đang dần tập cách chấp nhận cơ thể mình theo đúng nguyên bản vốn có.

Thảo Tâm của hiện tại không mong manh, không gầy, nhưng khá là khỏe!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin mới nhất