Học đường

Viết văn kể về tình yêu của bố mẹ, học sinh lớp 3 khiến dân tình cười sặc sụa với màn kết bài

Phương Linh
Chia sẻ

Bài văn dưới đây của một học sinh lớp 3 kể về chuyện tình yêu của bố mẹ mình khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Những bài văn của các cô cậu học trò ở lứa tuổi tiểu học luôn là những "tác phẩm" dễ thương và chân thật nhất. Ở những bài văn ấy, mặc sự đúng sai, các cô cậu học trò sẽ viết lại theo những gì bản thân quan sát được, những gì ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong đầu sẽ được tường thuật lại cụ thể. Cũng chính vì điều này, khá nhiều câu chuyện được viết ra khiến người lớn phải "dở khóc dở cười" khi đọc được. 

Mới đây, cư dân mạng lại đang truyền tay nhau một bài văn của một em học sinh lớp 3 kể về chuyện tình yêu của bố mẹ mình khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Nguyên văn bài văn của em học sinh này như sau: “Bà ngoại tớ kể, bố mẹ quen nhau từ thời đại học. Mẹ và bố là mối tình đầu của nhau. Bố mẹ lấy nhau liền thì sinh ra tớ. Hằng ngày bố giúp mẹ làm công việc nhà. Rửa bát, giặt đồ, lau nhà. Bố tớ bảo, trong nhà này mẹ chính là nóc nhà. Có hôm bố mẹ tớ cãi lộn nha tung cả nóc nhà luôn”. 

Có thể thấy, bạn nhỏ này mở màn bài văn khá ngọt ngào, dễ thương kể lại hành trình tình yêu của bố mẹ. Chưa kể, trong mắt bạn nhỏ này, ông bố hiện lên thật tuyệt vời khi phụ giúp mẹ rất nhiều trong công việc nhà. Chưa kể, ông bố còn tôn vợ lên làm "nóc nhà" trong gia đình nữa.

Phải nói rằng, sự yêu thương và chiều chuộng người vợ của ông bố khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. 

Tuy nhiên, khi dân mạng còn đang trông đợi những câu văn miêu tả sự tuyệt vời về tình cảm mà bố mẹ dành cho nhau thì thì bỗng được phen “cười nghiêng ngả” với câu chốt hạ “bá đạo”: “Có hôm bố mẹ tớ cãi lộn nhà tung cả nóc nhà luôn”.

Bài văn này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự thật thà, ngây thơ của bạn nhỏ này. 

Bên cạnh đó, phần trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, ngay hàng thẳng lối của bạn nhỏ này cũng nhận về khá nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, một số ý kiến dân mạng cũng cho rằng, bố mẹ cần hạn chế việc "cãi lộn tung nóc nhà" trước mặt con cái để tránh để lại ấn tượng không đẹp trong con. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói hằng ngày để tránh việc trẻ bắt chước những điều không hay ho. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất