Học đường

Hành động đẹp của nam sinh SN 2005 khiến nữ Hiệu trưởng cảm kích

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi nhặt được chiếc ví da chứa số tiền lớn, nam sinh này đã mang đến Công an xã nhờ tìm lại người đánh rơi để trả lại.

Theo báo Hải Dương, sáng 5/9, khi đi qua đoạn đường ở xã Bình Lãng (cùng huyện Tứ Kỳ), em Nguyễn Quang Huy (SN 2005, ở thôn Vũ Xá, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nhặt được một ví da bên trong có 10 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại di động, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tuỳ thân quan trọng.

Em Huy đã nhanh chóng mang chiếc ví giao Công an xã Bình Lãng để nhờ trả lại cho người mất.

Hành động đẹp của nam sinh SN 2005 khiến nữ Hiệu trưởng cảm kích Ảnh 1
Nam sinh Nguyễn Quang Huy sau khi nhặt được chiếc ví đã mang đến trình báo Công an xã Bình Lãng. Ảnh: SK&ĐS

Vào cuộc xác minh, Công an xã Bình Lãng nhanh chóng liên hệ với chủ nhân của chiếc ví là chị Nguyễn Thị Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Lãng. 

Trưa 5/9, chiếc ví đã được Công an xã Bình Lãng trao trả cho chị Phương. Nhận lại số tiền, chị Phương vô cùng biết ơn đến lực lượng chức năng và tấm lòng của em Quang Huy. 

Chia sẻ với tờ Sức khỏe & Đời sống, cô giáo Phương cho biết: "Khi phát hiện làm rơi chiếc ví, bản thân tôi lo lắng, bất an. Bởi trong ví ngoài nhiều giấy tờ quan trọng, còn có số tiền của tôi dùng để mua thuốc điều trị bệnh cho con trai. Hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cháu Huy khiến tôi vô cùng cảm kích. Hành động này rất đáng được biểu dương, lan tỏa và ghi nhận gương người tốt việc tốt trong đoàn viên thanh niên".

Cũng theo nữ Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Lãng, ngay trong ngày hôm qua, chị đã làm đơn đề nghị gửi Huyện đoàn Tứ Kỳ, Đoàn xã Quang Khải, UBND xã Quang Khải, UBND xã Bình Lãng xem xét việc biểu dương cũng như ghi nhận gương người tốt việc tốt đối với việc làm tốt đẹp của cháu Nguyễn Quang Huy.

Được biết, em Huy vừa tốt nghiệp Trường THPT Tứ Kỳ II.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất