Trong lá thư này, học trò sẽ phải điền thông tin cá nhân cùng các mục như: Người mà con yêu nhất, điều con hứa và điều con mong.
Ở phần Người mà con yêu nhất, em học trò viết: Bố mẹ. Vậy là em đã dành tình yêu thương chia đều cho cả bố lẫn mẹ.
Ở phần "Con hứa", em học trò viết: "Em hứa sẽ học chăm chỉ, giúp đỡ bố mẹ". Nội dung phần này cũng rất tuyệt vời, đây chính xác là những gì bố mẹ mong muốn ở em.
Đáng chú ý nhất phải kể đến phần "Con mong", em học trò đã trình bày như sau: "Em mong bố mẹ sống 100 ngày". Quả thực, bố mẹ có thể sẽ chuyển từ trạng thái "cảm động" sang "cảm lạnh", "đứng hình", "đơ mặt"... khi đọc điều con mong của em học trò.
Thế nhưng, phần trả lời tuy sai sai này lại rất đáng yêu, bởi trẻ con tiểu học suy nghĩ còn non nớt vô cùng, có nhiều điều tốt đẹp các em chưa thể viết ra thành lời vì còn hạn chế vốn từ ngữ. Đặt trong tình huống này là rõ nhất, em học trò mong muốn bố mẹ sẽ sống lâu 100 tuổi với em, thế nhưng, vì còn hạn chế vốn từ nên em viết nhầm sang "100 ngày" mà thôi.