Học đường

Giới trẻ khoe ảnh họp lớp đầu năm: Nhóm lác đác, hội đủ đầy

Tùng Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Họp lớp đầu năm là dịp để các bạn trẻ ôn lại kỉ niệm cũ và hỏi thăm tình hình của nhau nhưng chẳng có lớp nào đông đủ như đúng sĩ số ngày xưa khiến dân mạng buồn lòng.

“Ngày chia tay khóc cho chán vào đến lúc họp lớp thì chả ai đi” - câu này cũng đúng mà cũng sai. Đúng vì với nhiều lớp, cứ mỗi một lần tụ tập là quân số lại rơi rụng bớt, có lớp thậm chí còn chả thèm gặp nhau. Nhưng cũng có những lớp vẫn giữ nguyên phong độ từ năm này qua năm khác, nói chung chỉ trừ trường hợp bất khả kháng thôi chứ có dịp là nhất định sẽ đông đủ.

Dịp Tết vừa rồi, loạt ảnh chia sẻ về tình trạng họp lớp của dân tình lại càng hot hơn bao giờ hết. Xem loạt ảnh dưới đây, chắc hẳn ai cũng có thể đồng cảm phần nào.

Theo chia sẻ của nickname Tú Nguyễn: “Lúc các bạn liên lạc với nhau hứa Tết này sẽ về họp lớp sau bao năm xa cách. Nhưng thực sự đáng buồn lắm, đơn cử như lớp mình. Hẹn hò về thì đa phần cả lớp nhưng về trường thì đếm trên đầu ngón tay”.

Còn nickname Tuấn Phạm thì bình luận rằng: “Ra trường 10 năm nhưng ban liên lạc lớp năm nào cũng gọi về để gặp mặt. Nhưng năm nào cũng thế, chỉ được 5 - 10 người gặp mặt. Lúc gọi thì hứa sẽ về đông đủ lắm nhưng nhìn đến lúc đi mà đến nản”.

Có nhiều lý do dẫn đến việc họp lớp không đầy đủ. Nickname Hà Thanh chia sẻ: “Mình cũng biết là các bạn ra trường, mỗi người một phương trời, một công việc khác nhau, rồi còn gia đình, con cái. Những cái đó không thể trách được, nhưng khi đã nhiệt tình thì mọi chuyện đều có thể sắp xếp được. Lớp mình được cái rất gương mẫu mà nói thật là “ham vui” nên các bạn họp lớp đầy đủ lắm. Nhiều bạn có gia đình rồi còn đưa cả con cái đi, vui lắm. Các cô chú chưa lập gia đình thì nhìn vào bạn bè để phấn đấu, năm sau mang đi cho đông đủ”. Hà Thanh cho biết thêm.

Chắc bạn tôi có khả năng tàng hình nên tôi không thể nhận ra mỗi lần họp lớp…

Thế này là cũng nể lắm rồi đấy!

Quả đúng là mấy năm đầu ra trường còn hào hứng họp lớp những thời gian càng dài thì việc họp lớp đầy đủ trở nên bất khả thi.

Khi còn đi học, sĩ số lớp là 45 nhưng khi đi họp lớp vẫn đông đủ cơ mà có kỹ năng tàng hình đã được gia tăng.

Khi thông báo đi họp lớp và vẫn chỉ có những gương mặt cũ.

Ai đọ với lớp tui không? Ghen tị chứ?

Ra trường 5 năm rồi, tất cả quỳ xuống

undefined
Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất