Học đường

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Sơn Ca
Chia sẻ

Phạm Thị Khánh Linh (SN 2000, quê Hải Dương), hiện là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội. Khánh Linh không chỉ được biết đến là nữ sinh với nhan sắc xinh đẹp mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với những thành tích nổi bật.

Nhắc đến Khánh Linh, bạn bè và thầy cô không khỏi tự hào bởi những thành tích mà cô bạn đã phấn đấu đạt được. Khánh Linh từng giành được học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, cô bạn còn nhận được một số thành tích khác như: giải Nhì cuộc thi “Mặt trời đầu tiên” do khoa Văn học tổ chức, HCĐ Aerobic tỉnh Hải Dương. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 1

Ngay từ khi học cấp 2, năm nào Linh cũng góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi của trường và giành nhiều thành tích với môn Lịch sử và Văn học. Đam mê Văn học, Linh mơ ước trở thành nhà báo để đưa nhiều thông tin đến gần hơn với độc giả nên quyết tâm thi đậu trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 2

Khánh Linh cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Hiện tại, cô nàng đang là thành viên trong CLB Truyền hình PPA của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Với Linh, đây là sân chơi bổ ích, giúp cô bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng mềm để phát triển bản thân.

Khánh Linh trước đó từng được cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh cô chụp cùng HLV Park Hang Seo. Nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái chuyên nghiệp khi đứng cạnh vị huấn luyện đáng kính đã khiến Khánh Linh ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhiều người. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 3

Tiết lộ về bức ảnh chụp cùng HLV Park, Khánh Linh cho biết bức ảnh đó được chụp trong một buổi tiệc đón tiếp và gặp gỡ. Theo Khánh Linh, HLV Park là một người khá vui tính và gần gũi, cô bạn cũng không khỏi vinh dự khi đứng cạnh ông. 

Không những vậy, Khánh Linh còn được biết đến là đồng hương với cầu thủ Văn Toàn. Cô bạn cũng từng may mắn khi có cơ hội được gặp và tiếp xúc với chàng cầu thủ dễ mến này. Theo Khánh Linh nhận xét, Văn Toàn là một người hiền lành, dễ mến và thân thiện. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 4
Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 5

Vốn là người độc lập và tự chủ, ngay từ năm nhất Đại học, Khánh Linh đã tự tìm việc và đi làm. Hiện tại Khánh Linh đang đảm nhận vai trò nhân viên truyền thông của một công ty và làm mẫu ảnh. Bên cạnh đó, Khánh Linh còn tham gia viết kịch bản và sách. 

"Một ngày của mình là sự đan xen cả học tập lẫn công việc. Mình hay có thói quen lên kế hoạch cho ngày mai trước từ tối hôm nay. Mình không thích bản thân rảnh rỗi quá nhiều nên luôn sắp xếp lịch trình một ngày mình khá kín và chi tiết. Điều này đôi khi khiến mình thấy áp lực nhưng cũng thấy vui khi thấy bản thân đã vượt qua áp lực đó.

Thực ra cũng có lúc công việc không thuận lợi, cảm thấy mệt mỏi thì mình lại gọi điện về gia đình. Chỉ cần nghe mẹ nói "ở nhà vẫn ổn" là mình thấy nhẹ nhõm hơn. Đối với mình, gia đình luôn là nơi bình yên để trở về", Khánh Linh chia sẻ. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 6
Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 7
Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 8

Khánh Linh cho rằng, trong cuộc sống này, thử thách hay vấp ngã đều là những điều mình sẽ phải gặp trong cuộc đời. Đối mặt hay trốn chạy cũng chỉ trong một khoảnh khắc, do vậy, cô bạn 10X đã chọn cách đối mặt và tự vượt qua nó để bản thân trở nên vững vàng hơn ở đoạn đường sau này. 

"Mình không có thói quen tâm sự những khó khăn mình gặp phải với người khác. Họ đều là những người thân cận của mình, họ không đáng để bị "lây" cảm xúc tiêu cực từ mình", Khánh Linh nói. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 9

Kể từ ngày bước vào môi trường Đại học, Khánh Linh cũng nhận thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều. Trong đó, rõ rệt nhất chính là sự trưởng thành trong lối suy nghĩ, tiến bộ hơn trong công việc và tìm thấy nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 10
Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 11

Những lúc rảnh rỗi, Khánh Linh thường có thói quen đọc sách và nghe nhạc để thư giãn, đồng thời trau dồi kiến thức cho bản thân. Các loại sách Khánh Linh thường đọc chủ yếu là sách kinh doanh, giao tiếp, tản văn. 

 Tất nhiên, một việc quan trọng nữa mà Khánh Linh luôn chú trọng chính là việc chăm sóc bản thân để ngoại hình luôn xinh đẹp, giúp cô bạn tự tin trong cuộc sống trong công việc. 

"Đó không chỉ là cách để mình thấy tự tin hơn mà còn là sự tôn trọng đối với những người tiếp xúc xung quanh mình", Khánh Linh nói. 

Gặp gỡ nữ sinh 10X xinh đẹp và tài năng của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Ảnh 12

Trong thời điểm các bạn học sinh lớp 12 đang gấp rút ôn thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Khánh Linh bồi hồi nhớ lại cảm xúc; đồng thời, cô bạn cùng có vài lời khuyên gửi đến "đàn em" bổ ích trước khi kỳ thi chính thức diễn ra. 

Khánh Linh nhớ lại, giai đoạn cuối cấp 3, cô bạn cũng từng áp lực chuyện thi Đại học, lại áp dụng sai phương pháp ôn tập nên có thời điểm sức khỏe không được ổn định. 

"Mình thường xuyên thức khuya và thậm chí có đêm không ngủ để ôn bài. Chuỗi ngày ôn thi Đại học là những ngày mình làm bạn với thuốc giảm đau và cà phê. Cuối cùng mình phải đối mặt với bệnh thiếu máu não. 

Sau này mình rút ra được một số kinh nghiệm muốn nhắn gửi đến các bạn đang và sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này. Bước đầu là đặt mục tiêu cho bản thân. Cần phải có "ngọn hải đăng" trước thì mới tìm ra động lực và đường đi. Tiếp theo là sắp xếp thời gian hợp lý, nên chia nhỏ thời gian ôn thi ra thành nhiều khoảng để không bị "quá tải". Cùng với đó là chế độ ăn nghỉ hợp lý, chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin và thoải mái khi bước vào phòng thi. Cẩn thận những câu hỏi dễ đánh lừa trong đề, chắc chắn, không cần quá vội vàng. 

Kỳ thi ĐH có thể nói là một bước ngoặt lớn đối với mỗi học sinh. Chỉ cần các bạn kiên định với mục tiêu của mình, chỉ cần các bạn dám đứng dậy đi tiếp sau vấp ngã, thì các bạn đã chiến thắng chính bản thân mình rồi. Chúc các sĩ tử:" bình tĩnh- tự tin- chiến thắng", Khánh Linh chia sẻ. 

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin mới nhất