Học đường

Đi nghĩa vụ được nghỉ phép về thăm nhà, chàng trai giấu gia đình và khoảnh khắc xúc động lúc vừa gặp cha

Phương Linh
Chia sẻ

Để tạo bất ngờ cho gia đình, chàng trai trẻ đã âm thầm trở về nhà cùng với người bạn của mình. Khi về đến cổng nhà gặp cha, mọi cảm xúc như vỡ òa khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Với cha mẹ, con cái là tài sản lớn nhất, cha mẹ có thể hy sinh tất cả chỉ mong muốn con cái có cuộc sống hạnh phúc, nên người. Khi con cái lớn khôn, chúng sẽ có những quyết định riêng, muốn xa gia đình để sớm trưởng thành, dù còn nhiều trăn trở nhưng cha mẹ luôn ủng hộ, đứng phía sau dõi theo từng bước chân con đi. Chính vì vậy, khoảnh khắc sau bao ngày con cái xa nhà mới gặp lại cha mẹ bao giờ cũng khó quên và khiến chúng ta xúc động.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa của một chàng trai được về phép sau những ngày tháng nhập ngũ. 

(Video: Chàng trai đi lính được về phép thăm nhà nhưng không báo cho gia đình biết để tạo bất ngờ)

Đáng nói, chàng trai không báo trước cho gia đình mà cùng người bạn của mình lén thực hiện kế hoạch để tạo sự bất ngờ cho ba mẹ. 

Lúc này, khi anh về đến cổng, ba đang ngồi xem tin tức trên điện thoại, vừa thấy cậu con trai xuất hiện trước mặt, ba không khỏi bất ngờ, vội đứng dậy để tiến lại gần con. 

"Về mà không báo tiếng nào hết trơn vậy", giọng người cha nghẹn ngào.

Tiếp đó, cha dang rộng vòng tay ôm cậu con trai lâu ngày mới gặp lại vào lòng. Cả hai cha con cười thật tươi nhưng có lẽ, trong lòng ai cũng xúc động, dâng trao một cảm xúc khó nói. Tất cả những khoảnh khắc đẹp ấy đã được người bạn đi cùng ghi lại.

Đi nghĩa vụ được nghỉ phép về thăm nhà, chàng trai giấu gia đình và khoảnh khắc xúc động lúc vừa gặp cha Ảnh 1

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi rưng rưng nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc ấm áp của 2 cha con.

"Tự nhiên chảy nước mắt. Cha vốn ít nói và nghiêm khắc nhưng rõ ràng tình cảm cha dành cho con chẳng gì sánh bằng cả. Chúng ta đừng mải mê với cuộc sống ngoài kia nữa, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhé"

"Nhớ lại 2 năm lính. Tôi không muốn ba mẹ lên vì cách nhà tận 150km. Đến khi ra ngoài đời, chẳng dám kêu than với ba mẹ rằng cuộc sống vất vả, vì sợ ba mẹ lo. Dẫu biết, chúng ta sẽ mãi là những đứa trẻ chưa lớn trong đôi mắt của ba mẹ - họ mãi luôn lo lắng, thương chúng ta từng ngày đến khi nhắm mắt xuôi tay, ba mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ than thở rằng: ba mẹ cần cái này, cần cái kia vì sợ con của ba mẹ phải cố gắng lăn lộn nhiều hơn"

"Tôi đã khóc khi xem được video này. Tôi cũng có con trai đi lính, xem video này, nhớ con trai nhiều".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất