Học đường

Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng

Sơn Ca
Chia sẻ

Chuyện là một chú bò không hiểu vì lí do gì mà lại đi lạc đến tận cửa phòng học. Lúc này, giảng viên và sinh viên đang ở bên trong phòng học thì vô tình bắt gặp nên đã ghi lại khoảnh khắc thú vị ấy.

Mới đây, MXH xuất hiện khá hài hước ghi lại khoảnh khắc một "sinh viên" cứ lấp ló ngoài cửa phòng học. Thế nhưng, "sinh viên" này chẳng hề bị trách mắng đâu nhé, ngược lại còn nhận được nhiều sự thích thú nữa đấy. 

Chuyện là một chú bò không hiểu vì lí do gì mà lại đi lạc đến tận cửa phòng học. Lúc này, giảng viên và sinh viên đang ở bên trong phòng học thì vô tình bắt gặp nên đã chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc thú vị ấy. 

Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 1
"Sinh viên" lạ này xuất hiện trước cửa phòng học mãi chẳng chịu rời đi. Ảnh: Tân Đoàn

Được biết, hình ảnh trên được ghi lại tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc, tại sao trong khuôn viên trường học lại có một chú bò xuất hiện đúng không?

Để giải quyết tất tần tật thắc mắc trên, chủ nhân của bức ảnh giải thích rằng là do trong trường Đại học Nông Lâm có khoa chăn nuôi thú y nên việc thấy bò trong khuôn viên nhà trường là điều bình thường với sinh viên ngôi trường này. Bên cạnh đó, chăn nuôi các con vật, trong đó có chăn nuôi bò cũng là một trong những hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 2
Trước đó, những chú bò cũng từng xuất hiện trong khuôn viên ĐH Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: Tân Đoàn

Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Đa số ý kiến đều tỏ ra thích thú trước đặc thù của ngôi trường này. Chủ đề về "sinh viên" lạ mặt kia cũng được nhiều người bàn tán sôi nổi, hài hước. 

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh về các khu giảng đường mang tên các loài hoa tại ĐH Nông Lâm TP.HCM:

Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 3
Đây chính là con đường thơ mộng được các bạn sinh viên ví như cảnh đẹp xứ sở Kim Chi nối từ giảng đường Cát Tường qua thẳng giảng đường Phượng Vỹ.
Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 4
Đây là khu giảng đường lớn mang tên Phượng Vỹ. Dù đây không phải khu giảng đường mới nhưng lại được các bạn rất ưu ái bởi xen giữa các khu phòng học luôn có cây xanh, hoa, cỏ khoe sắc suốt bốn mùa.
Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 5
Khu giảng đường mang tên Hướng Dương cũng là một trong những khu giảng đường lâu đời của ĐH Nông Lâm.
Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 6
Khu giảng đường mang tên loài hoa Tường Vy với màu sơn vàng đã nhuốm màu thời gian.
Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 7
Giảng đường mang tên loài hoa Cẩm Tú chỉ có 1 tầng lầu, những vết loang ố theo thời gian trên những mảng tường cho thấy “tuổi đời” của khu giảng đường này cũng đã nhiều năm.
Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 8
Giảng đường Thiên Lý - tòa nhà hành chính mới xây dựng của ĐH Nông Lâm TP.HCM
Đi học nhưng cứ lấp ló ngoài cửa lớp, 'sinh viên' lạ mà quen này ngay lập tức gây chú ý cộng đồng mạng Ảnh 9
Con đường dẫn vào khu giảng đường Rạng Đông với bóng cây rợp mát cùng những hàng ghế đá ngay ngắn. Những buổi chiều, sau khi tan học, nơi đây là một địa điểm lý tưởng để các bạn sinh viên gặp gỡ, trò chuyện.

Nguồn ảnh, clip: Nông Lâm Radio/ Sinh viên Plus. 

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất