Học đường

Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao

Phương Linh
Chia sẻ

Mường Đun là một trong những địa phương khó khăn của huyện Tủa Chùa, của tỉnh Điện Biên. Quãng đường từ nhà đến trường của các em học sinh nơi đây chủ yếu là đường đèo với những con dốc cao, những khi thời tiết mưa gió, con đường đến trường của các em lại trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao

Ngày nay, cuộc sống càng lúc càng hiện đại và đầy đủ hơn, do vậy, các bạn nhỏ cũng được bố mẹ chăm lo chu đáo về mọi mặt để phát triển một cách toàn diện. Thế nhưng, đâu đó ở các bản vùng cao, các bạn nhỏ nơi đây vẫn luôn thiếu thốn cái ăn cái mặc, việc học hành cũng không được đảm bảo do điều kiện cuộc sống khó khăn trăm bề. 

Với tinh thần tương thân tương ái, hằng năm, nhiều tổ chức, mạnh thường quân, các đoàn hội sinh viên... vẫn thường xuyên thực hiện những chuyến tình nguyện nhằm giúp đỡ những em nhỏ nơi bản cao có thêm niềm vui nhỏ, động lực lớn để viết tiếp ước mơ đến trường. Mới đây nhất phải kể đến chương trình Sưởi ấm Điện Biên 2022 - Xuân tình nguyện 2023 với điểm đến tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Hoạt động thiện nguyện này cũng chính là cơ hội để các bạn trẻ là sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội được trải nghiệm, thử sức mình với công việc tình nguyện, góp sức trẻ, trao yêu thương, lan tỏa đến cộng đồng. 

Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 1
Những bạn nhỏ vùng cao cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề, do đó, việc học của các em cũng còn nhiều khó khăn

Được biết, xã Mường Đun là một trong những địa phương rất khó khăn của huyện Tủa Chùa, của tỉnh Điện Biên. Quãng đường từ nhà đến trường của các em học sinh nơi đây chủ yếu là đường đèo với những con dốc cao, những khi thời tiết mưa gió, con đường đến trường của các em lại trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của các hộ gia đình nơi đây còn nhiều khó khăn, các bạn nhỏ còn thiếu thốn rất nhiều trên hành trình chinh phục con chữ. 

Thấu hiểu hết những sự khó khăn này, đồng thời muốn sẻ chia hạnh phúc với các em nhỏ, các tình nguyện viên đã không quản đường sá xa xôi, đem theo những phần quà gồm những vật dụng thiết thực như: áo khoác, balo, dép, đồ dùng học tập, chăn ấm,... để gửi đến các em nhỏ, thầy cô giáo, và các hộ dân tại xã Mường Đun.

Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 2
Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 3
Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 4
Những bạn nhỏ lần đầu cầm trên tay các phần quà

Cầm trên tay những món quà mới tinh, nhiều bạn nhỏ Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun không khỏi mừng rỡ. Sự vất vả, thiếu thốn thường ngày của các em bỗng chốc tan biến theo tiếng cười giòn tan vì hạnh phúc bé nhỏ này. 

"Nhà em cách đây 7km, hằng ngày ông nội là người chở em đi học vì bố mẹ đi làm xa, tận Hà Nội. Hôm nay em được tặng sách, bảng, dép, bút, bánh... Lâu rồi em mới được nhận quà nên em rất vui. Em ước muốn có thêm nhiều anh chị như thế đến với bọn em", cậu bé Đò Hàng Giang- học sinh Lớp 2A4, trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun sung sướng chia sẻ.

Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 5
Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 6
Những phần quà của đoàn thiện nguyện chính là động lực lớn cho các bạn học trò vùng cao thêm nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống lẫn học tập

Cô Mào Thị Nhẫn - giáo viên lớp bé ( 3-4 tuổi), trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun chia sẻ, các bạn nhỏ ở đây cũng không cần gì nhiều, bản thân cô chỉ mong các học trò của mình đủ mặc, đủ ấm là vui rồi. 

Theo cô giáo Nhẫn, lớp của cô hiện tại có rất nhiều bạn khó khăn, nhiều bạn vẫn đang là hộ nghèo của thôn. Do đó, những hoạt động như thế này mang đến cho các em rất nhiều niềm vui, các em được giao lưu, được học hỏi với anh chị nhiều cái, sau này các em có thể ước mơ sau này mình cũng như anh chị này. 

Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 7
Cô Mào Thị Nhẫn, hiện đang là giáo viên lớp bé ( 3-4 tuổi), trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun 

Về công việc của bản thân, cô Nhẫn cho biêt, năm nay cô dạy ở điểm trường trung tâm. Việc dạy học ở đây sẽ được các thầy cô luân phiên nhau, nếu như năm học này, cô Nhẫn dạy ở trung tâm thì qua năm học sau, cô sẽ được phân công về bản dạy học để san sẻ khó khăn với đồng nghiệp. 

"Chúng mình sẽ thay phiên nhau dạy, vì dạy ở bản thì xa hơn, đường đi lại khó khăn hơn, huy động học sinh cũng vất vả hơn nên các cô sẽ thay phiên nhau đi bản. Năm nay cô này đi ở điểm thuận lợi rồi thì năm sau sẽ phải đi ở điểm khó khăn hơn", cô Nhẫn chia sẻ. 

Là người góp phần mang yêu thương, san sẻ khó khăn với các bạn nhỏ vùng cao ở xã Mường Đun lần này, Hoa khôi Vũ Thu Trà My không giấu được những cảm xúc đặc biệt mà bản thân cảm nhận được. 

Đem yêu thương về với học sinh vùng cao Mường Đun: Những phần quà nhỏ mang lại niềm vui lớn lao Ảnh 8
Các bạn nhỏ tại Mường Đun đã để lại ấn tượng đặc biệt với người đẹp Trà My 

Người đẹp cho biết, với Mường Đun, dù là xã khó khăn với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng cô luôn ấn tượng bởi sự ấm áp của người dân nơi đây. 

"Khó khăn là vậy, vất vả là vậy, nhưng từ người già đến trẻ nhỏ nhỏ, ai ai cũng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, cảm giác như thay vì buồn rầu, than trách về hoàn cảnh của mình, thì họ lại đối diện với nó bằng sự tích cực. Đó là một điều sâu sắc mà My nghĩ rất nhiều người trong chúng ta cũng cần học hỏi", Trà My nói. 

 

Những phần quà nhỏ nhưng là động lực lớn để các em vươn lên

Bà Tô Thị Ngà - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun cho biết, Mường Đun cũng là 1 xã rất khó khăn của huyện Tủa Chùa, của tỉnh Điện Biên. Các em học sinh còn rất nhiều thiếu thốn mà người dân cũng vậy. Trong số các học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun đa số đều thuộc gia đình hộ nghèo, chiếm khoảng tầm 60%, có lớp thì gần như 100%.  Do đó, những phần quà mà các bạn nhỏ nhận được từ đoàn thiện nguyện chính là động lực rất lớn giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Anh Lờ A Hùng - Bí thư huyện đoàn Mường Đun cũng bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đến thành viên đoàn thiện nguyện. "Đối với 1 phần quà thì có thể nhỏ thôi nhưng tổng hợp tất cả phần quà lại thì nó là một món quà rất là to lớn với nhân dân huyện Tủa Chùa", Bí thư huyện đoàn chia sẻ. Bản thân anh A Hùng cũng mong muốn, trong tương lai, các đoàn thiện nguyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng với học sinh, thầy cô và người dân xã Mường Đun, chung tay giúp đỡ bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất