Học đường

Xuống tay đánh con vì không chịu làm lại bài tập, ông bố hối hận cả đời

Châu Doanh
Chia sẻ

Trong lúc tức giận vì con không chịu làm lại bài tập về nhà, ông bố đã vung tay lên toan đánh con nhưng diễn biến sau đó đã khiến anh hối hận không thôi.

Không ít các bậc phụ huynh vì mất bình tĩnh khi dạy con học bài mà làm ra những hành động quá khích, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của con. Vào hồi cuối tháng 12/2021, hai bố con ở Trung Quốc đã cãi nhau khi làm bài tập, và ông bố tức giận đến mức vung tay đánh con, nhưng sau đó anh lại ôm hận cả đời. 

Khiêu Khiêu (tên đã thay đổi) năm nay 8 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 2 tại một trường tiểu học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cậu bé vốn thông minh như khá nghịch ngợm. Vào cuối học kỳ, bố mẹ của Khiêu Khiêu đã giao cho cậu một số bài tập để củng cố kiến thức.

Vào tối 31/12, sau khi hoàn thành xong bài tập được giao, Khiêu Khiêu đưa cho bố kiểm tra như thường lệ. Tuy nhiên, vì chữ viết quá lộn xộn, cách trình bày xấu nên cậu bé bị bố bắt phải viết lại cho ngay ngắn. 

Chiếc bút chì cắm vào đầu Khiêu Khiêu. 

Thế nhưng, Khiêu Khiêu lại phụng phịu từ chối, không chịu viết lại khiến bố rất bực bội. Trong cơn tức giận, ông bố này đã vung tay đánh vào đầu con trai. 

Theo bản năng, Khiêu Khiêu lập tức giơ hai tay lên ôm đầu mà quên rằng trong tay mình đang cầm một chiếc bút chì. Kết quả, chiếc bút chì nhọn hoắt đã găm sâu sau gáy của cậu bé. 

Bố mẹ của Khiêu Khiêu tức tốc đưa con trai tới Bệnh viện nhi Vũ Hán cấp cứu. Cậu bé được đưa vào khoa ngoại thần kinh và được tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. 

Ảnh chụp X-quang từ đầu của cậu bé. 

Bác sĩ của khoa ngoại thần kinh Hoàng Văn Khải cho biết, chiếc bút chì đã đâm xiên từ chẩm xuống cổ bên phải của Khiêu Khiêu, sâu khoảng 7cm, nhưng rất may không cắm vào hộp sọ. Tuy nhiên, tình huống này cũng rất nguy hiểm, vì chiếc bút chì chỉ cách ống sống vài mm, và động mạch đốt sống cũng nằm gần chiếc bút chì. Nếu ống sống bị tổn thương, trẻ có thể bị liệt, còn nếu động mạch đốt sống bị thương thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đề phòng than chì hoặc mùn cưa còn sót lại trong cơ thể, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã rửa vết thương nhiều lần và tiêm phòng uốn ván cho Khiêu Khiêu để tránh bị nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, Khiêu Khiêu được theo dõi và điều trị trong phòng ICU một ngày rồi chuyển tới phòng thường. Ngày 9/1 vừa qua, em đã hồi phục và được phép xuất viện. 

Chiếc bút chì được lấy ra khỏi đầu của Khiêu Khiêu.

Bác sĩ Đỗ Hạo, giám đốc khoa phẫu thuật thần kinh, cho biết: “Rất may là chiếc bút chì không đâm xuyên qua hộp sọ của cậu bé. Nếu thế, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên rất nhiều".

Bên cạnh đó, bác sĩ Đỗ Hạo cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh tuyệt đối không được tự ý lấy dị vật như que, đũa, bút chì,… ra khi chúng cắm vào người trẻ, cũng như không được vội vàng cắt ngắn chúng. Thay vào đó, các bậc phụ huynh nên đưa con tới bệnh viện càng sớm càng tốt, bởi việc loại bỏ dị vật đột ngột ra khỏi cơ thể có thể gây chảy máu trong, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất