Học đường

Nghe Gen Z kể chuyện bố mẹ thời đi học: Hóa ra học trò thế hệ nào cũng 'nhất quỷ nhì ma' cả thôi!

Theo Facebook Trường Người Ta
Chia sẻ

Nghe chuyện bố mẹ kể về thời học sinh mới thấy, hội học sinh ngày xưa còn lắm trò hơn nhiều!

Thường ngày, chúng ta vẫn hay được nghe ông bà, bố mẹ kể về chuyện thời xưa, đặc biệt là chuyện những ngày đi học với đủ trò thú vị. Thời đi học của bố mẹ chắc chắn khác với thế hệ trẻ ngày nay rất nhiều khi chưa hề có sự xuất hiện của internet, điện thoại thông minh để tìm tài liệu làm bài hay loạt trò chơi điện tử giải trí những lúc nghỉ ngơi. Dù vậy, lứa học trò là bố mẹ chúng ta ngày ấy vẫn trải qua những ngày tháng trên ghế nhà trường đầy vô tư, vui vẻ. 

Trong thời gian nghỉ ở nhà vì dịch bệnh, hội học sinh rảnh rỗi mở topic kể chuyện thời ngày xưa đi học của bố mẹ khiến ai cũng phải cười ngất: Hóa ra học sinh thời nào cũng "nhất quỷ nhì ma" cả thôi!

Topic được cộng đồng học sinh bình luận rôm rả 
Tình huống tréo ngoe này đúng là không thể ngờ được.
Nghe kể mới thấy bố của bạn học sinh này... liều thật! Dân tình còn đùa rằng: bây giờ mà không thấy có mặt trong phòng thi thì chắc chú CGST đến tận nhà gọi, trốn làm sao được?
Không biết bây giờ hội học sinh có cách né chạy thể dục thế này không nhỉ?
Mẹ cũng trốn học thế này đây, đã thế còn kéo nguyên cả lớp đi cùng.
Hot boy thì cũng phải đứng cột cờ nếu vi phạm...
...và hot girl "đời đầu" là đây! 
Câu chuyện bố mẹ gặp nhau và nên duyên cực ngắn gọn.
Chuyện tình thời đi học của ông bà, bố mẹ cũng cực đáng yêu và thú vị không kém gì thế hệ trẻ ngày nay. 
Chia sẻ

Theo

Facebook Trường Người Ta

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất