Học đường

Cười ngất với tâm thư gửi 'ông trộm' của bé trai, dùng cả thành tích để 'mua chuộc' chiếc xe đạp bị mất

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ một câu chuyện khá hài hước về cậu con trai của mình. Theo đó, khi phát hiện chiếc xe đạp thường ngày bị mất trộm, cậu bé đã có một hành động khá đặc biệt khiến ai nấy cũng cười ngả nghiêng.

Chuyện là đứa trẻ này bị mất chiếc xe đạp thường ngày sử dụng để đi học. Lo lắng không biết sang ngày hôm sau sẽ sử dụng phương tiện nào để đến trường, đứa trẻ đã viết tâm thư gửi "ông trộm".

Bức tâm thư của đứa trẻ này như sau: "Ông trộm ơi, cháu được 9 điểm Toán, Tiếng Việt. Ông trả cho cháu đi, để sáng mai cháu đi học".

Cười ngất với tâm thư gửi 'ông trộm' của bé trai, dùng cả thành tích để 'mua chuộc' chiếc xe đạp bị mất Ảnh 1
Bức tâm thư cực dễ thương của bé trai gửi "ông trộm" khiến dân mạng cười ngất. Ảnh: Mai Hương / Cháo Hành Miễn Phí

Có thể thấy, đứa trẻ khá lịch sự khi gọi tên trộm xe đạp là "ông trộm". Chưa kể vì muốn lấy lại chiếc xe, đứa trẻ đã đem thành tích ra "khoe" để mong muốn "ông trộm" suy nghĩ lại mà trả xe cho mình. 

Khi thấy bức tâm thư quá đỗi đáng yêu của con mình, người mẹ đã quyết định chia sẻ lên mạng xã hội. Quả thực, việc bị mất trộm xe đạp không hề vui chút nào, tuy nhiên, vì những suy nghĩ non nớt của trẻ thơ mà sự việc tưởng chừng tiêu cực lại trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu biết bao. 

Dân mạng đã đua nhau để lại những bình luận hài hước xoay quanh câu chuyện này:

"Trước giờ ai cũng gọi mình bằng thằng mà nay nó gọi mình bằng ông"- trộm nức nở".

"Có khi nào ông trộm chính là ông già Noel. Trộm xe em này để thực hiện điều ước của em khác"

"Ông là trộm, không phải ông già noel, không trả được" - trộm said".

"Sự ngây thơ của trẻ em. mình yêu cái sự ngây thơ này"

"Vẫn viết sai chính tả “Taón” thế kia thì ông chưa trả đâu cháu nhé".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất