Học đường

Quên giới thiệu tên trong ngày nhận lớp, cô giáo viết bức 'xin lỗi' cực đáng yêu gửi học trò

Linh Chi
Chia sẻ

Bức thư "Xin lỗi lớp" của cô giáo chủ nhiệm gửi đến học trò của mình vì quên không giới thiệu về bản thân trong buổi gặp gỡ đầu năm học được chia sẻ chóng mặt trên MXH.

Năm học mới đang đến gần, nhiều học sinh cũng làm quen với thầy cô giáo mới và các bạn cùng lớp mới. Buổi gặp gỡ đầu tiên chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ, cũng có đôi chút bỡ ngỡ. 

Dù thế nào, ấn tượng và điều cần ghi nhớ đầu tiên chắc chắn là giáo viên chủ nhiệm mới. Thế nhưng một cô giáo này đã chợt quên mất việc giới thiệu bản thân cho các em học sinh vào ngày đầu tiên. Đến khi sực nhớ ra, cô giáo đã viết một bức thư ngắn cực đáng yêu giới thiệu đầy đủ về mình: 

 "Xin lỗi lớp. Cô già rồi nên lẩm cẩm. Giờ nghe thằng nhóc (con cô) đi nhận lớp về nói, cô mới ngỡ là hồi chiều cô chưa giới thiệu cho cả lớp về GVCN, hi...hi...".

Bức thư giới thiệu bản thân cực dễ thương của cô giáo. 

Hình ảnh này được bạn học sinh lớp 12A9, trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) chụp lại và đăng tải lên nhóm Facebook. 

Được biết, cô giáo này là Lê Thị Hương (SN 1983, quê Thanh Hóa), hiện đang sống tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông. Cô Hương tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và là giáo viên dạy Ngữ văn tại trường nhiều năm nay..

Cô Lê Thị Hương (ngoài cùng, bên phải) cùng các giáo viên tham dự hội thao trong năm học trước. Ảnh: Dân Trí

Cô Hương chia sẻ trên Dân Trí, chiều 1/9, Trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức cho học sinh tựu trường.

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 nên 42 học sinh của lớp 12A9 được chia ra ngồi ở 2 phòng học khác nhau. Trong lúc nhận lớp, cô Hương phải chạy qua, chạy lại cả 2 lớp để phổ biến nội dung năm học mới.

"Đây là lớp mới, dành cho các em học khối Khoa học xã hội. Mình được giao chủ nhiệm các em từ năm học 2021-2022. Tuy nhiên khi tựu trường, do tập trung nhắc nhở các em nên mình đã quên "thủ tục" tự giới thiệu về bản thân. Tất cả học sinh của lớp đều từ các lớp khác ghép lại, nên có em biết tên mình, cũng có em chưa biết tên", cô Hương kể. 

Đến tối cùng ngày, khi con trai đi nhận lớp về và kể cho mẹ nghe về giáo vên mới, cô Hương mới sực nhớ ra mình đã "quên" giới thiệu bản thân với học trò của mình. 

Vì nội dung bức thư hết sức gần gũi, thể hiện sự thân thiện và tình cảm của giáo viên với các học trò nên được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời. 

"Đúng là cô giáo dạy Văn có khác, dễ thương xỉu";

"Nhìn nét chữ của cô cũng thấy dễ thương nè. Đúng là cô giáo nhà người ta có khác".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất