Học đường

Bị bạn bè đẩy vào nhà vệ sinh nam, cô giáo Minh Thu phản ứng thế nào khi bắt gặp bạn nam đang nhìn mình?

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, MXH lại đang truyền tay nhau đoạn clip cắt ra từ một lần cô giáo Minh Thu trò chuyện livestream với học trò. Trong đoạn clip này, cô giáo Minh Thu đã chia sẻ kỉ niệm hài hước khi bị bạn cùng lớp đẩy vào nhà vệ sinh nam.

Cô giáo Minh Thu kể lại: "Hồi cấp 3, cô là thanh niên bị trêu nhiều nhất lớp. Có 1 lần, các bạn nhốt cô trong nhà vệ sinh nam. Và cái hôm cô bị nhốt, khi cô bước vào, có 1 bạn nam đang có mặt trong đó.

Bạn nam thấy cô, bạn nam hét lên. Cô ngạc nhiên và tự hỏi: "Ủa cô mới là người hét chứ, sao bạn nam ấy lại hét lớn chứ?".

Cô cảm thấy khá là "bất bình" nên cô đã hét to hơn. Và sau đó, cả cô và bạn nam ấy cùng hét thật to trong nhà vệ sinh".

Nhớ lại kỷ niệm thời học trò, cô giáo Minh Thu tự thừa nhận: "Dã man thật"".

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước kỷ niệm "bá đạo" thời học sinh của cô giáo Minh Thu. Trên thực tế, đây là trò nghịch ngợm của khá nhiều cô cậu học trò thời học sinh. 

Bị bạn bè đẩy vào nhà vệ sinh nam, cô giáo Minh Thu phản ứng thế nào khi bắt gặp bạn nam đang nhìn mình? Ảnh 1
Cô giáo Minh Thu

Nữ giáo viên hot nhất MXH Minh Thu tên thật là Trần Thị Minh Thu, sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô từngtừng học lớp chuyên Vật lý tại Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh (Nghệ An) trước khi theo học ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Được biết, Minh Thu đã nghỉ dạy ở trường quốc tế để tập trung cho công việc dạy học trực tuyến.

Cùng với dự nổi tiếng, bên cạnh có nhiều lời mời kết bạn, được nhiều người biết đến thì nữ giáo viên cũng phải nhận về rất nhiều bình luận phản cảm, khiếm nhã ở các bài đăng Facebook. Đối mặt với điều này, cô Minh Thu lựa chọn cách không quan tâm, không đáp trả.

Trước đó, cô giáo Minh Thu từng bị đặt nghi vấn chưa tốt nghiệp đại học. Cô giáo sinh năm 1997 đã giải thích: "Việc này thực chất là tai nạn vì Thu quên mất đăng ký tín chỉ của một môn học. Và không may môn đấy phải đợi đến học kỳ I của năm sau mới mở lớp.

Do đó, Thu phải đợi đến khi có lớp, hoàn thành môn học mới được nhận bằng. Tuy nhiên, Thu học khá chắc, đi dạy thêm từ thời sinh viên nên cô có đủ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn sư phạm để đứng lớp.

Hơn nữa, trên các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội, Thu chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất