Hôm nay (23/5), lễ tốt nghiệp của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông diễn ra trong không khí trang trọng và ý nghĩa. Trong số các sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, có một khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chị gái của nữ sinh Đỗ Ngọc Huế thay mặt em gái nhận bằng tốt nghiệp.
Đỗ Ngọc Huế, sinh viên lớp D20CQAT01-B, khoa An toàn thông tin, đã qua đời do tai nạn giao thông vào đầu năm nay, đúng dịp Tết Nguyên đán.
Trước khi mất, Huế đã hoàn thành toàn bộ học phần và đủ điều kiện tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 3,33/4.0. Em từng rất háo hức chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp và mong muốn mời gia đình đến Hà Nội để cùng dự và ăn bữa cơm thân mật.
Tại buổi lễ, nhà trường dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Huế. Khi tên em được xướng lên, chị gái Đỗ Thị Phương đã bước lên sân khấu thay em nhận bằng tốt nghiệp và bó hoa trắng. Hình ảnh chị Phương xúc động ôm tấm bằng thay em gái khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào.
Chị Phương chia sẻ rằng Huế luôn đặt ước mơ của gia đình lên trên chính mình và việc gia đình thay em nhận bằng là để hoàn thành ước mơ đó. Bạn bè và thầy cô của Huế cũng bày tỏ sự thương tiếc và nhớ về em như một sinh viên chăm chỉ, giản dị, có thành tích học tập xuất sắc.
Khoảnh khắc chị gái nhận bằng thay em không chỉ là một hình ảnh cảm động trong buổi lễ tốt nghiệp mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về ý nghĩa của tình thân, sự hy sinh và những ước mơ còn dang dở.