Nguyễn Thế Phương, chàng trai vùng cao từng vượt khó để trở thành thủ khoa chuyên Sinh, vừa gây “sốt” trong chương trình Trường học hạnh phúc trên VTV7 khi khẳng định: “Nếu không làm điều mình yêu thì em sẽ chẳng thể gắn bó với công việc đó cả đời!”.
Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phương đã nỗ lực để đỗ vào trường chuyên, trở thành thủ khoa chuyên Sinh đầy tự hào. Năm lớp 12, Phương đã giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và được tuyển thẳng vào tất cả trường Y.
Với thành tích nổi bật, mọi người đều tin rằng con đường tương lai của Phương chắc chắn là ngành Y. Nhưng thay vì lựa chọn “an toàn” ấy, Phương khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định theo học ngành Sư phạm, nuôi ước mơ trở thành thầy giáo.
Chia sẻ về lý do quyết định theo học ngành Sư phạm, Phương nói: “Ngay từ khi còn rất bé em đã rất thích đóng vai thầy giáo cùng với các em nhỏ trong nhà. Dù chỉ là cầm viên phấn, đứng trên bục giảng viết bài với vài phép tính đơn giản, nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ từ thời điểm ấy, em đã bắt đầu yêu công việc của một người thầy.”
Để bố mẹ an tâm và tin tưởng vào lựa chọn của mình, trong suốt 4 năm học đại học, Phương luôn giữ vững phong độ trong học tập và gặt hái nhiều giải thưởng lớn: giải Nhất Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc, giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
Vào tháng 6 vừa qua, Phương đã tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.99/4, đứng đầu trong những sinh viên tốt nghiệp khối ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phương còn vừa nhận học bổng toàn phần hai ngành Y học phân tử và Khoa học sự sống tại Đại học Quốc lập Thành Công (Đài Loan). Đồng thời, Phương cũng được Đại học Paris Saclay (Pháp) gửi thư chúc mừng cùng học bổng trị giá 10.000 Euro/năm. Trong thời gian tới, Phương sẽ sang Pháp du học chuyên ngành Vi sinh vật học để nâng cao trình độ chuyên môn.