Học đường

Câu chuyện dễ thương và tràn ngập tiếng cười của nam sinh học nói tiếng Việt trong tập 9 Thiếu Niên Nói

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù nói tiếng Việt chưa rõ, thế nhưng Quốc Uyên bằng sự nỗ lực của mình đã mang một câu chuyện đáng yêu lên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021 để chia sẻ với tất cả bạn bè, thầy cô cũng như quý khán giả xem truyền hình/

Sự nỗ lực của bản thân luôn là yếu tố quan trọng quyết định đến mọi điều trong cuộc sống. Từ chuyện học tập, thi cử cho đến những điều dù là nhỏ nhặt nhất, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành công nếu như bản thân không biết phấn đấu.

Mới đây, câu chuyện của cậu bạn Võ Ngọc Quốc Uyên (học sinh lớp 7A2, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn) đã chia sẻ câu chuyện bản thân, từ đó giúp thêm nhiều bạn trẻ cố gắng hơn trong cuộc sống. 

Câu chuyện tiếng Việt của Quốc Uyên khiến nhiều khán giả không thể nhịn cười

Đến với Thiếu Niên Nói, Quốc Uyên đã khiến bạn bè cùng khán giả có những phút giây bật cười xoay quanh câu chuyện học nói tiếng Việt của mình. Cụ thể theo chia sẻ từ Quốc Uyên thì gia đình cậu bạn có 5 thành viên, và cả 5 thành viên đều biết một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Việt.

Ví dụ như ông nội của nam sinh giỏi tiếng Pháp, bố thì do có một quãng thời gian làm việc tại Malaysia nên cũng khá rành ngôn ngữ bản địa ở đây. Riêng mẹ của Quốc Uyên đang là giáo viện dạy tiếng Anh nên chắc chắn cũng rất giỏi về thứ tiếng này.

Các thành viên trong gia đình của nam sinh đều giỏi một ngôn ngữ nước ngoài

Bởi bị ảnh hưởng từ gia đình nên nam sinh cũng thường xuyên nói tiếng Anh thay vì tiếng mẹ đẻ. Do khá yếu khi nói tiếng Việt đã khiến cậu bạn trở thành "trò cười trong lớp", không thể nói và không thể diễn đạt những điều mình mong muốn.

Thuở nhỏ, Quốc Uyên đã từng một lần rơi vào trường hợp "dở khóc dở cười" khi vô tình khiến mẹ hiểu lầm. Cụ thể trong quá trình đọc sách, cậu bạn đã vô tình nói lại nội dung không khớp với trong quyển sách do chưa am hiểu về tiếng Việt: "Mẹ ơi, ông Walt Disney đã nhiều lần bị sảy thai".

Do không rành về tiếng Việt nên cậu bạn thường rơi vào những tình huống oái ăm

Nghe con trai phát biểu, bà mẹ ngạc nhiên vì không hiểu con trai mình nói gì. Hóa ra đọc kỹ thì mới hiểu được là ông Walt Disney đã nhiều lần bị sa thải. Cũng bởi vì không khá tiếng Việt nên điểm số ở môn học này của Quốc Uyên khá thấp, chỉ toàn 1 - 2 điểm, cao nhất chỉ ở mức 7 điểm.

Bên cạnh việc nói tiếng mẹ để chập chững thì Quốc Uyên còn khiến bạn bè bật cười khi tự nhận xét mình là người nhạt nhẽo. Cuối phần phát biểu, cậu bạn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã lắng nghe, đồng thời nhắn nhủ: "You, I, We all can" (tạm dịch: Tất cả chúng ta đều có thể).

Câu chuyện của Quốc Uyên đã mang đến nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác

Khi được hỏi tại sao nhiều bạn trẻ ngày nay vốn thường yêu thích tiếng Anh nhiều hơn nhưng cậu bạn lại chọn theo đuổi tiếng Việt, Quốc Uyên chia sẻ: "Do mình được sinh ra trong nước nên mình cũng phải biết nói tiếng Việt và học giỏi tiếng Việt. Mong rằng tất cả các bạn trong lớp thời gian sắp tới sẽ giúp mình cải thiện hơn về tiếng Việt và ngược lại mình sẽ giúp các bạn về tiếng Anh".

Chốt lại vấn đề, MC Tuyền Tăng nhận xét một người bạn dù không giỏi tiếng Việt như Quốc Uyên cũng đã cố gắng hết sức vượt qua được khó khăn và bây giờ vẫn đang tiến bộ từng ngày thì hơn lúc nào hết, tất cả những người trẻ chúng ta ở đây đều có thể làm được.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất