Học đường

Cụ ông chạy xe ôm ế khách và lời nài nỉ 'cô ơi, cô đi giùm tui' khiến ai cũng xót xa

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù trời khuya và tuổi đã cao, thế nhưng cụ ông này vẫn ngồi đó bắt từng cuốc xe, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Những câu chuyện về cụ ông, cụ bà dẫu đã bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn vất vả để mưu sinh, kiếm từng đồng bạc để trang trải cuộc sống luôn khiến chúng ta cay khóe mắt bởi lẽ, độ tuổi này chính là lúc mà họ cần được nghỉ ngơi khi cả đời đã phải làm lụng vất vả.

Mới đây, câu chuyện về một cụ ông lớn tuổi chạy xe ôm truyền thống trước cửa một trường đại học tại TP HCM đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng. 

Cụ ông chạy xe ôm ế khách và lời nài nỉ 'cô ơi, cô đi giùm tui' khiến ai cũng xót xa Ảnh 1
Câu chuyện về cụ ông chạy xe ôm truyền thống phải mưu sinh dù đã tối muộn khiến bất kỳ ai xem qua cũng phải xúc động

Theo đó tài khoản chia sẻ bài viết này có tên Oanh Trần. Nguyên văn câu chuyện được đăng tải như sau: "Cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm truyền thống từng cuốc xe để kiếm sống.

Mình vừa ở quê lên xe, thả ngay trước trường Đại học Dược (TP HCM) tầm lúc 9h tối hay sao đó, thì có ông cụ đáng tuổi ông ngoại mình chạy đến và xin mình: 'Cô ơi cô về đâu tui chở cô cho cô đi giùm tui đi cô'. Nhìn cụ lớn tuổi rồi mà còn chạy xe ôm, nhìn thương cụ lắm.

Nhưng do mình ở Gò Vấp, mà chỗ dừng lại ở quận 5 nên sợ cụ chạy đường xa nguy hiểm và mình cũng đang chờ bạn đến đón, nên mình không đi. Sau đó mình mang cho cụ vài cái bánh bò và trái cây mình mang từ quê lên. Cụ nhận lấy và cảm ơn mình sau đó ăn ngay như thể rất đói. 

Mình nói mình ở xa lắm tận Gò Vấp lận, cụ nói "Không sao đâu cô, tui chạy được mà". Mình muốn rớt nước mắt và gửi cụ ít tiền, xin cụ nhận giúp. Nhìn cụ như vậy mình thấy thương lắm. Tuổi đó thì đáng ra nên ở nhà và được con cháu phụng dưỡng rồi, đằng này cụ lại phải đi ra ngoài chạy xe như vậy. Và đến đêm vẫn chưa về.

Không biết mọi người có ai giống mình là rất thương những người già mà phải kiếm sống mưu sinh cực khổ. Mình không phải cao cả gì nhưng thật sự là bây giờ tụi mình sống sung sướng lắm rồi còn những người già cả lớn tuổi như vậy mà lại phải đi mưu sinh vất vả".

Cụ ông chạy xe ôm ế khách và lời nài nỉ 'cô ơi, cô đi giùm tui' khiến ai cũng xót xa Ảnh 2
Hình ảnh cụ ông dù đã bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn mưu sinh khiến dân mạng "cay khóe mắt"

Câu chuyện ngay sau khi được đăng tải đã nhận về sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số đều ngợi khen hành động của nữ sinh với cụ ông trong câu chuyện kể trên. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra xót xa trước hoàn cảnh của cụ ông, đồng thời gửi gắm những lời chúc, lời động viên đến tới bác xe ôm lớn tuổi.

- "Thương bác xe ôm quá, mong sao bác giữ được sức khỏe, cầm chắc tay lái trên mọi nẻo đường".

- "Ôi cái tuổi mà đáng lý ra phải nghỉ ngơi, được con cháu phụng dưỡng thì lại...".

- "Ấm áp quá, cảm ơn bạn về hành động tuyệt vời này".

Nguồn: Group Cháo hành miễn phí

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất