Học đường

Bữa ăn của sinh viên năm nhất nhập học muộn khiến dân mạng đồng cảm, đúng là 'rời xa gia đình là bão tố'

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, hình ảnh một bữa ăn “xa xỉ” của sinh viên năm nhất được lan truyền khiến cư dân mạng chỉ biết dở khóc dở cười.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng nên thời gian học sinh, sinh viên phải học online khá dài, khi có thông báo được quay trở lại trường học thì ai cũng vui mừng phấn khởi. Song, ngoài cảm xúc vui mừng vì được gặp thầy cô bạn bè thì các sinh viên năm nhất khi lên nhận trường lớp, ký túc xá, phòng trọ…, cũng có các khoảnh khắc dở khóc dở cười khiến dân mạng vô cùng đồng cảm.

Mới đây, một bức ảnh về “đặc sản“ thời sinh viên của lứa sinh viên năm nhất vừa nhập học đang viral trên MXH. Trong bức ảnh là bữa ăn nhanh của các sinh viên với hai tô mì “truyền thống” đầy ắp, thậm chí không có cả các loại “topping“ hay rau dưa ăn kèm. Đây là bữa ăn thường thấy của các thế hệ sinh viên trước đây, nhất là trong hoàn cảnh cuối tháng hoặc khi kẹt tiền. Ăn mì úp kiểu nay vừa nhanh, vừa tiết kiệm. 

Bữa ăn của sinh viên năm nhất nhập học muộn khiến dân mạng đồng cảm, đúng là 'rời xa gia đình là bão tố' Ảnh 1
Đặc sản thời sinh viên ai cũng thấy thân quen (Ảnh: Nguyễn Huệ).
 

Đúng là khi ở cùng gia đình và bố mẹ, chúng ta được chăm lo cho bữa ăn đầy đủ dưỡng chất ra sao, thì khi bước chân vào Đại học, được coi là đã trưởng thành và phải tự lo cho bản thân từ học hành đến sinh hoạt. Có lẽ, khi ăn bát mì tôm cho qua bữa như thế này, chúng ta mới biết trân trọng những khoảnh khắc được quây quần bên bữa cơm ở quê nhà, phải không?

Ở bên dưới bài đăng là một số bình luận bày tỏ sự đồng cảm của dân mạng với cuộc sống sinh viên: 

“Haha, xem lại nhớ hồi sinh viên xưa, 2 gói mì 3 đứa úp chia nhau ăn qua bữa”.

“Mì tôm là cực phẩm của sinh viên đấy, lại còn cứu đói những lúc cháy túi nữa”.

“Đúng là đời sinh viên chắc ai cũng phải trải qua việc ăn mì tôm để tiết kiệm tiền nhỉ”

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất