Cuộc thi “Miss University” ĐH Gia Định đã tìm được chủ nhân cho hai chiếc vương miện sau những vòng thi hồi hộp, gây cấn. Theo đó, ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền (Sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh). Vị trí Á khôi thuộc về Phạm Thị Bích Thảo (Sinh viên năm 3, Đại học Gia Định). Cả hai gương mặt này đều được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị trên.
Trò chuyện với Á khôi Bích Thảo, nữ sinh này đã không giấu được xúc động: “Hiện tại cảm xúc của mình không có gì ngoài vui và hạnh phúc. Ngôi vị Á khôi thật sự nằm ngoài sự mong đợi. Mình từng nghĩ vào được top 5 đã là vui rồi, nhưng không ngờ mình lại chạm tay đến được ngôi vị này”.

Bích Thảo giành ngôi vị Á khôi “Miss University” ĐH Gia Định
Để có được những thành công như hôm nay, Bích Thảo đã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho việc tập luyện: “Sau những giờ học trên lớp, toàn bộ thời gian rảnh mình đều tranh thủ tập catwalk, tập tạo dáng, bổ sung những kiến thức xã hội và rèn luyện bản lĩnh sân khấu, sự tự tin cho bản thân” - Á khôi Miss University ĐH Gia Định chia sẻ.

Bích Thảo đầy tự tin trong phần thi ứng xử
Nói về những dự định tương lai, Bích Thảo cho biết việc đầu tiên cô muốn làm là tập trung vào việc học tập, hoàn thành thật tốt 4 năm đại học. Sau đó, cô sẽ tìm một công việc ổn định và có thể hoạt động nghệ thuật nếu có cơ hội. Thêm vào đó, Bích Thảo cũng mong muốn tham gia vào những hoạt động ngoại khóa của trường, dùng ngôi vị Á khôi để góp phần vào việc quảng bá ngôi trường mình đang theo học. Xa hơn, cô cũng muốn đóng góp một phần sức của mình vào những hoạt động xã hội để giúp đỡ mọi người.

Bích Thảo catwalk đầu chuyên nghiệp trong phần thi trình diễn trang phục áo dài
Nhắc về Á khôi, chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện tự ti về ngoại hình của nữ sinh ĐH Gia Định này. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trong quá khứ, Bích Thảo từng nặng hơn 60kg. Chính điều này đã khiến cô nàng rụt rè, ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác. Và sau những nỗ lực tập luyện, Bích Thảo đã trở nên thon gọn, xinh đẹp hơn.

Bích Thảo khiến nhiều người ấn tượng bởi nụ cười răng khểnh duyên dáng
Từ một cô gái luôn mang trong mình sự tự ti, bằng những nỗ lực, Bích Thảo đã vượt qua chính nổi sợ của bản thân để đến với ngôi vị Á khôi ngày hôm nay. Câu chuyện của nữ sinh này chính là động lực thay cho những ai đang mặc cảm về ngoại hình thêm tin vào bản thân mình. “Ngoại hình dù quan trọng thật nhưng sự tự tin, bản lĩnh, tri thức và đạo đức mới là thứ làm nên giá trị của một người” - Bích Thảo chia sẻ.