Học đường

Bé trai khăng khăng 'ăn quả phải chấm muối' thay vì 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây' khiến người mẹ... cạn lời

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây trên mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ ngồi hướng dẫn con trai học bài. Đáng chú ý, ở phần dạy con đọc các câu ca dao tục ngữ, cậu bé đã có phần trình bày khiến người mẹ "cạn lời".

Trong phần bài tập ghi lại câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", mẹ yêu cầu bé trai viết lại nguyên xi câu tục ngữ này vào vở, tuy nhiên, bé trai nhất quyết không viết và cho rằng câu tục ngữ mẹ vừa đọc lên... bị sai.

Theo bé trai này, "ăn quả phải chấm muối" chứ không phải câu tục ngữ quen thuộc "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Thậm chí, người mẹ đã nhấn mạnh rằng, cô giáo cũng đưa ra đáp án là "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", nhưng cậu bé vẫn khăng khăng "ăn quả thì phải... chấm muối".

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng cười ngất trước suy nghĩ non nớt, ngây ngô của bé trai này. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ khi cậu con trai quá cứng đầu, nhất định không chịu nghe lời cả mẹ lẫn cô giáo. 

"Ôi ăn quả phải chấm muối, cười sặc sụa luôn đó trời"

"Ăn quả phải chấm muối, kể ra cũng đúng chứ đâu có sai"

"Cậu bé này cũng cứng đầu phết nhỉ, cả mẹ và cô giáo chỉ dạy mà nhất quyết không nghe theo".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất