Học đường

Bé tiểu học tả 'bố em là người vô dụng', mẹ đọc xong lại đỏ mặt vì không ngờ mình là 'kẻ phản diện'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bài văn “Bố em là người vô dụng” vô cùng thật thà của em bé tiểu học khiến cư dân mạng xôn xao.

Trong mắt trẻ nhỏ, các bé luôn có những góc nhìn riêng, mới lạ về thế giới thực tại. Những góc nhìn của trẻ nhỏ không tuân theo một quy tắc hay chuẩn mực nào cả, trong những góc nhìn đó chỉ có những sự hồn nhiên, trong sáng, giản đơn nhất khiến người lớn phải bất ngờ.

Bài văn tả bố xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Bài tập làm văn của bé học sinh tiểu học dưới đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự hồn nhiên, ngây ngô của các bé.

Theo đó, bài văn “Bố em là người vô dụng” mới đây của một cô bé học sinh tiểu học tại Trung Quốc đã khiến cư dân mạng xôn xao lan truyền khắp nơi.

Cô bé đã tả về người bố của mình một cách đơn giản, hồn nhiên, chân thật nhất, cô bé viết:

"Bố em là người vô dụng.

Lần trước em đi thi không đứng hạng nhất, mẹ đã mắng em tận 5 lần nhưng bố không bênh em.

Bố không trị được mẹ, cả ngày không dám bật lại một câu.

Những ông bố dũng mãnh khác sẽ không như vậy, họ sẽ đánh lại mẹ nên các bà mẹ thường hiền lành.

Bố em quá vô dụng rồi, nên để em là chủ gia đình thì tốt hơn, tránh hậu họa về sau."

Tưởng rằng ông bố phải “vô dụng” đến mức nào nhưng vô tình, hình tượng người mẹ nổi lên như một nhân vật “phản diện” trong gia đình nhỏ.

Con gái đã trách bố quá hèn nhát khi để mẹ nắm gần như toàn bộ “quyền lực” trong gia đình nhỏ bé của mình. Mẹ cô bé chắc hẳn sẽ đỏ mặt khi bài văn kể xấu về mình lan truyền rần rần trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến lại tỏ ra chúc mừng cô vợ vì đã có một người chồng hiền lành, nhường nhịn, yêu thương vợ con hết mực.

Bài văn hồn nhiên của cô bé tiểu học kể về người bố “vô dụng” vẫn đang được cư dân trên mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc lan truyền chóng mặt.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất