Học đường

Đạp xe đi học về trên con đường tối om, bé gái được tài xế có lòng tốt rọi đèn nhưng cái kết 'lạ lắm'

Phương Linh
Chia sẻ

Đạp xe trên con đường tối om về nhà, bé gái được tài xế rọi đèn cho dễ đi. Thế nhưng, bé gái lại sợ hãi, lo lắng bị "bắt cóc" nên cố gắng đạp đến hụt hơi.

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại một tình huống khá hài hước của một bé gái học sinh tiểu học.

Theo đoạn clip ghi lại, bé gái đạp xe đi học về trên con đường khá tối tăm. Cùng lúc, một chiếc ô tô đi tới và phát hiện nên có ý định giúp đỡ bé gái này, tài xế quyết định đi chầm chậm phía sau để rọi đèn cho bé gái.

Tuy nhiên, lòng tốt của tài xế lại khiến bé gái... hoảng sợ. Cứ ngỡ có ai đó theo dõi mình hoặc có ý định xấu, bé gái cong chân đạp xe đạp thật nhanh, vừa đạp vừa ngoái lại phía sau xem tình hình.

Đạp xe đi học về trên con đường tối om, bé gái được tài xế có lòng tốt rọi đèn nhưng cái kết 'lạ lắm' Ảnh 1
Được tài xế rọi đèn cho dễ đi, bé gái sợ hãi sợ bị "bắt cóc" nên cố gắng đạp hụt hơi. Ảnh cắt từ clip

Tài xế thấy được cảnh tượng này không khỏi bật cười trước phản ứng của bé gái. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng được phen cười ngả nghiêng trước sự ngây ngô này của cô bé. 

"Vừa thương vừa buồn cười cô bé, làm cô bé đạp xe hụt hơi. Đạp kiểu này không chừng đi thi Olympic được luôn đó"

"Nhìn bé gái tôi lại nhớ đến câu chuyện của chính tôi luôn. Buổi đầu đi học thêm về buổi tối nhưng quên không mang đèn pin. Xong đang đi thì bác đằng sau mới nói to: "Cháu gái ơi đi từ từ thôi, bác không phải bắt cóc đâu". Bác nào biết cháu đạp nhanh về không là không kịp đi chơi đâu".

"Xin lỗi vì đã cười nhưng cô bé đáng yêu quá chịu không nổi". 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất