Học đường

Học trò tiểu học viết bài văn kể về người hàng xóm, phụ huynh đọc xong chỉ muốn giấu nhẹm đi mà thôi

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi đọc xong bài văn của học trò này, nhiều người liền tỏ ra băn khoăn bởi tìm hoài mà không thấy câu văn nào thể hiện sự quý mến đối với hàng xóm.

Mới đây, cư dân mạng lại đang truyền tay nhau bài tập làm văn của một học sinh tiểu học với đề bài kể về người hàng xóm mà em quý mến với 4 gợi ý đưa ra.

Đáng nói, sau khi đọc xong bài văn của học trò này, nhiều người vẫn chưa tìm thấy câu nào thể hiện sự quý mến với người hàng xóm kia. 

Học trò tiểu học viết bài văn kể về người hàng xóm, phụ huynh đọc xong chỉ muốn giấu nhẹm đi mà thôi Ảnh 1

Nguyên văn bài viết được học trò này thể hiện như sau: 

"Người đó tên là bác Bằng. Bác Bằng làm nghề văn phòng. Gia đình em đối với gia đình bác rất bình thường. Nhà bác Bằng đối với em rất bình thường. Khi chán quá vì không có ai chơi cùng, em có sang nhà bác chơi".

Có thể thấy, người hàng xóm này có vẻ chỉ được học trò này quý mến ở mức độ "vừa vừa" mà thôi. Bởi tình cảm 2 gia đình với nhau chỉ ở mức bình thường. Chưa kể, chỉ khi nào chán quá không có ai chơi, học trò này mới sang nhà bác Bằng để chơi cùng bác. 

Ngay sau khi đọc xong bài văn này khiến ai cũng cười ngất. Dù chưa bám sát với yêu cầu đề bài, tuy nhiên, bài văn này lại phản ánh đúng lứa tuổi, đúng suy nghĩ của các cô cậu tiểu học. Bởi lẽ, trẻ con thì không bao giờ nói dối, suy nghĩ gì viết nấy, quan sát thấy như thế nào thì sẽ mô tả lại giống như vậy.

Nhiều dân mạng còn hài hước đùa rằng, có lẽ, bác Bằng hàng xóm mà đọc được bài viết này, hẳn sẽ "dở khóc dở cười" lắm đây. Mặc dù được học trò này chọn làm nhân vật chính để viết văn, nhưng câu văn cuối lại nghe có chút đau lòng. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất