Học đường

Cười ngất trước lời gửi gắm tới cô giáo chủ nhiệm: 'Mong cô sớm có người yêu để lớp em còn ăn cỗ!'

Nhật Minh
Chia sẻ

Mới chỉ học cấp tiểu học thôi nhưng cậu bé này có lối hành văn cực lưu loát, cộng thêm sự miêu tả cô giáo chân thật đến từng chi tiết khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Những bài văn Tiểu học luôn khiến người lớn thích thú, từ cách diễn đạt cho đến câu từ mà các cô cậu nhóc thực hiện, tất cả đều chân thật đến từng chi tiết. Điển hình như trường hợp đang được lan truyền trên mạng xã hội mới đây.

Theo đó bài văn của cậu bé Tiểu học đã khiến dân mạng thích thú vì quá đáng yêu. Không theo khuôn mẫu, cũng không đến nỗi quá tệ, thế nhưng dân tình đã cười ra nước mắt trước loạt câu nói ngô nghê của cậu bé này.

Nội dung bài văn miêu tả này như sau:

"Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Nhung. Chúng em rất yêu quý cô, cô dạy dỗ chúng em nên người. Cô giáo em có làn da trắng mịn, mắt cô tròn đẹp như mắt biếc trông cô rất là xinh. 

Lớp chúng em yêu quý cô lắm, cô hiền dịu như người mẹ thứ hai của em. Dáng người cô cao 1m58 nặng 47kg, mái tóc cô ngắn ngang vai, cô còn nhuộm một tí tẹo trông rất Tây. 

Cô giáo của em rất xinh nhưng cô lại chưa có người yêu, chúng em rất thương cô, mỗi khi cô cười để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Em rất yêu quý cô và mong cô sớm có người yêu để lớp em còn ăn cỗ của cô".

Bài văn của một học sinh Tiểu học hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Ảnh internet

Có thể thấy trong bài văn, cậu nhóc đã dùng tất cả những ngôn từ mà mình có được để đưa cô giáo "lên tận mây xanh", khen ngợi hết lời để rồi cuối cùng lại "bóc phốt" cô chưa có người yêu. Đáng nói hơn hết phải kể đến chính là việc cậu bé mong cô giáo sớm có người yêu để cả lớp còn được... ăn cỗ.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người dùng cũng để lại những bình luận hài hước. Đa số đều thích thú trước cách miêu tả chân thật của cậu bạn, đồng thời ngợi khen sự tinh tế của anh bạn khi để ý cô mình từng li từng tí.

- "Quả là trí tưởng tượng của các bạn nhỏ Tiểu học luôn thật mà, không có một tí gì gọi là giả trân luôn".

- "Còn nhỏ mà lo cho cô thế nhỉ, đúng là sự tinh tế này hiếm người đàn ông nào có được".

- "Đọc mà không nhịn được cười luôn đó, trẻ con đúng là khác với người lớn mà".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất