Học đường

Bài văn miêu tả chị gái 'nhà người ta' của cậu bé tiểu học khiến dân mạng không nói nên lời

Theo Hồng Trang
Chia sẻ

Chắc hẳn những bài văn miêu tả người thân trong gia đình của học sinh tiểu học đã quá quen thuộc với nhiều người. Cũng chính từ đây, nhiều bậc phụ huynh và anh chị em trong gia đình đã trở thành nhân vật chính trong những văn của các em. Đây được xem là nơi để các bạn nhỏ thỏa sức "bóc phốt" người thân của mình.

Điển hình mới đây, mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện bức ảnh về bài văn “miêu tả chị gái của em” của một cậu bé tiểu học. Bài văn này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chú ý và bật cười vì những câu chữ quá đỗi thật thà, ngây thơ.

Bài viết này có nội dung như sau: “Chị gái của mình tên Diệp, 19 tuổi và đang học làm dược sĩ tại Vinh. Do tình hình dịch Covid-19 nên chị học online ở nhà. Chị gái có dáng người gầy khô, lùn, em sắp cao bằng chị rồi. Tuy vậy, nhưng đáng yêu và dễ thương lắm”. Những dòng miêu tả siêu thực của cậu em đã cho thấy sự vô tư và chân thật của trẻ nhỏ.

Bài văn miêu tả chị gái 'nhà người ta' của cậu bé tiểu học khiến dân mạng không nói nên lời Ảnh 1
Bài văn miêu tả chị gái của cậu bé.

Thêm nữa, cậu bé còn có màn “bóc phốt” rằng chị mình “hay lười biếng cứ bắt em quét nhà, còn sai vặt em nữa. Mỗi khi chị dạy em học bài thì chị hay cục súc la mắng em”. Không những thế, cậu bé còn tinh nghịch kể về chuyện tình của chị gái mình rằng “Chị chưa có người yêu, hôm trước anh Nam bảo yêu chị Diệp nhưng chị không yêu vì anh Nam không biết hút thuốc lào...".

Tuy trong bài tập làm văn miêu tả chị gái, cậu học sinh luôn miệng bảo chị “chị mình cục súc” nhưng chốt lại vẫn là câu: “Chị Diệp yêu Quý lắm và Quý cũng yêu chị Diệp lắm”.

Bài văn của em học sinh này được rất nhiều lượt tương tác và chia sẻ, thậm chí nhiều người còn để lại bình luận thích thú:

“Đáng sợ nhất là nghe mấy đứa em tả anh chị, văn vẻ chân thực lắm luôn, đọc xong trầm cảm mấy ngày.”

“Tuy hơi viết sai chính tả, nhưng không sao, cho em 10 điểm chân thật”.

“Có thằng em mát hết cả lòng, ruột gan phấn khởi”.

“Mong anh Nam biết hút thuốc lào để bé còn làm văn về tình yêu của chị nữa”.

Chia sẻ

Theo

Hồng Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất