Học sinh tiểu học thường rất hồn nhiên và ngây thơ, đặc biệt là trong những giờ tập làm văn. Các em hay viết đúng những gì mình nghĩ, không tô vẽ, không uốn nắn câu chữ như người lớn. Cũng chính vì sự thật thà đến mức đáng yêu ấy mà nhiều bài văn trở thành “kho báu” tiếng cười cho thầy cô.

Trước đó, cư dân mạng từng chuyền tay nhau hình ảnh về một bài văn "tả con vật yêu thích của cha em" được làm ra bởi một bạn nhỏ tiểu học. Lời văn thật thà quá mức khiến dân tình ai cũng phì cười.
Nguyên văn bài văn này như sau: "Cha em là người rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó. Loài chó nào ba em cũng yêu quý và cưng chiều. Nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo quá nên bố em không đủ tiền mua cả con mà chỉ mua từng cân một. Em thương ba em lắm".

Chỉ một đoạn ngắn vậy thôi cũng đủ khiến người đọc “cười lăn cười bò” vì cách hiểu lạ lùng mà hợp lý đến lạ của học trò tiểu học. Với các em, mọi thứ trên đời đều được nhìn bằng con mắt trong veo và logic hết sức đặc biệt. Từ chuyện gia đình, vật nuôi cho đến… chuyện thế giới, tất cả đều có thể trở thành chất liệu văn học một cách tự nhiên và đáng yêu đến không ngờ.
Dẫu vậy, khi tiếng cười qua đi, từ những bài văn ngô nghê ấy, người lớn cũng có thể rút ra một bài học không hề nhỏ: trẻ con ghi nhớ mọi điều diễn ra xung quanh chúng, nhất là những gì liên quan đến cha mẹ. Từng câu nói, từng hành động dù nhỏ nhất cũng có thể được các “cây bút nhí” đưa thẳng vào bài làm văn một cách vô cùng chân thật, không qua bất kỳ bộ lọc nào.
Vậy nên, nếu không muốn bị “bóc phốt” một cách vô tình nhưng đầy uy lực trong giờ Tập làm văn, có lẽ cha mẹ cũng cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử mỗi ngày, vì với trẻ nhỏ, mọi thứ đều có thể trở thành… tư liệu sáng tác bất cứ lúc nào!