Mới đây, cư dân mạng đã và đang chia sẻ lại hình ảnh về một bài văn bậc tiểu học. Bài văn gây chú ý bởi những câu văn "bá đạo"; bên cạnh đó, lời phê "cô sợ em quá" của giáo viên càng khiến dân tình tò mò hơn về nội dung bài văn.
Theo đó, cô giáo ra đề tài: "Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về một môn học mà em yêu thích nhất?".
Bên dưới phần bài làm, em học sinh này trình bày như sau: "Hôm nay, giáo viên bắt chúng em viết một bài văn mà mình thích nhất. Trong tất cả các môn học, thì em thích nhất môn Công nghệ thông tin.
Môn học này em học chỉ để chơi game, ước mơ sau này của em là trở thành game thủ chuyên nghiệp".
Có thể thấy, ngay từ câu mở đầu, em học sinh đã gây ấn tượng cho người đọc khi cho rằng bị cô "bắt viết bài văn". Những dòng văn sau đó được em học sinh kể lại khá chân thật theo kiểu nghĩ gì viết nấy. Chính vì thế, dân mạng vừa đọc lên ai cũng phải bật cười.
Tuy nhiên, bài văn này lại khiến cô giáo không hài lòng và chỉ chấm 1 điểm. Bên cạnh đó, cô giáo còn để lại lời phê có phần gay gắt: "Cô sợ em quá". Chính điều này đã khiến dân tình nảy ra cuộc tranh luận rôm rả.
Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, cô giáo đã quá khắt khe trong trường hợp này. Bởi lẽ, môn tập làm văn vốn không dễ dàng, trẻ còn nhỏ tuổi thì cô nên khuyến khích các con được viết ra những gì các con nhìn thấy, các con suy nghĩ. Từ đó, cô mới thấu hiểu và có phương pháp giúp các con tiến bộ. Còn nếu cô chỉ thích các con viết văn rập khuôn theo những lời hoa mĩ như văn mẫu thì các con sẽ không thể tiến bộ ở môn học này.
Do đó, trong tình huống này, nhẽ ra cô nên chấm điểm bớt khắt khe lại; đồng thời có sự hướng dẫn con sửa lỗi một cách thiện chí hơn. Bởi dù sao con mới chỉ đang ở độ tuổi tiểu học, con đang nhìn thế giới xung quanh một cách chân thật nhất nên sẽ có những lời văn chưa được hoa mĩ. Việc của cô giáo là uốn nắn và giúp con phát triển dần dần. Như vậy, con mới yêu thích môn Văn hơn và ngày càng tiến bộ trong tương lai.